Trần Lê Sơn Ý trở lại đầy mới mẻ với Yêu thương là tư do

(VOH) - Là nữ thi sĩ thế hệ 7x với nhiều bài thơ tình trong trẻo được công chúng yêu thích, Trần Lê Sơn Ý trở lại với văn chương với tập tản văn Yêu thương là tự do.

Tập tản văn này đưa ra một cách sống, cách nghĩ chậm rãi, khắc khoải, sâu lắng mà vẫn đầy bay bổng. Với điều cốt lõi đó là tình yêu thương, niềm tin dành cho người khác và sự hướng nội, bạn đọc có thể nhận ra ở từng bài viết ngắn, là một lát cắt rất mỏng manh từ trong cuộc sống, đọng lại biết bao là dư vị.

Ở tập tản văn Yêu thương là tự do, tác giả Trần Lê Sơn Ý đã thể hiện cách nhìn của một người phụ nữ của gia đình trẻ đô thị trước các vấn đề của đời sống: tình yêu và sự hy sinh, việc nuôi dạy con, những chia sẻ với cha mẹ già, lựa chọn tự do cá nhân của mỗi người sao cho hài hòa trong các quan hệ gia đình và xã hội…

Bên cạnh những trăn trở, thao thức đó, tác phẩm còn truyền cảm hứng về một cách sống hòa ái với những gợi ý đầy tích cực trên từng trang sách.