Colombia vào tứ kết: James Rodriguez trở thành người hùng

(VOH) - Tiền vệ James Rodriguez tỏa sáng rực rỡ khi ghi cả 2 bàn thắng giúp Colombia đánh bại đội bóng cùng khu vực Nam Mỹ Uruguay 2-0 để lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán Brazil, đội chủ nhà thắng nghẹt thở Chile 3-2 trong loạt sút luân lưu 11 mét (hòa nhau 1-1 trong 120 phút).

 James Rodriguez ghi bàn thứ 2 vào lưới Uruguay.
Bàn thắng đấu tiên diễn ra ở phút 28, hậu vệ Uruguay pha bóng không thành công, đến vị trí Abel Aguilar, tiền vệ này dùng đầu chuyền nhanh cho James Rodriguez. Sau một pha hãm bóng bằng ngực, James Rodriguez xoay người thực hiện pha bắt vô lê hạ gục thủ môn Fernando Muslera. Colombia dẫn 1-0.

Bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc chỉ sau giờ giải lạo 5 phút, từ quả tạt bên cánh trái, Juan Cuadrado bật cao dùng đầu chuyền cho James Rodriguez đệm bóng tung lưới thủ môn Fernando Muslera từ cự li gần.

Với 2 bàn thắng ghi được, James Rodriguez vượt lên dẫn đầu danh sách dội bom với 5 bàn thắng, hơn 1 bàn so với 3 cầu thủ cùng 4 bàn là Neymar, Messi và Mueller.

Trình diễn xuất sắc từ đầu giải, còn gì ý nghĩa hơn với James Rodriguez nếu như Colombia, đội xếp hạng 8 thế giới, chơi trận chung kết trong ngày 12.7, ngày Rodriguez tròn 23 tuổi. 

Còn với Uruguay, không có Suarez trong đội hình do bị treo giò 9 trận vì cắn vào vai hậu vệ Chiellini trận thắng Ý 1-0 ở lượt cuối cùng vòng bảng, lối chơi của họ thiếu sắc bén nên chẳng ghi được bàn thắng nào, đành phải rưng rưng nước mắt nhìn đối phương ăn mừng chiến thắng.

Đêm nay (29.6), vòng 1/8 tiếp tục với 2 cặp đấu: Hà Lan - Mexico (23 giờ), Costa Rica - Hy Lạp (3 giờ).