(Đọc truyện đêm khuya) Lộc vừng Hồ Gươm đường Trường Sa

(VOH) - Truyện ngắn thiếu nhi Lộc vừng Hồ Gươm đường Trường Sa của tác giả Trần Quốc Toàn.

Khi cây lộc vừng trong chậu đã lớn bằng cườm tay, đã thành một bon sai cổ thụ, vóc dáng y hệt cây mẹ ngoài Hồ Gươm, ông nội mới hạ thổ, trồng bên hồ cá kiểng hình Hồ Gươm mà ông tự đào bới, xây trát, lát láng, ở chỗ đất nở hậu cuối nhà, sát kênh Nhiêu Lộc, hồi chưa mở đường Trường Sa.

Hồ lớn bằng cái chiếu đôi. Có Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cả cầu Thê Húc, thứ gì cũng bằng gốm. Quanh hồ, phía Cầu Gỗ, Hàng Thùng, Lò Sũ  ông xếp các phố cổ, cũng bằng gốm. Giữa phố cổ và mặt hồ là cây lộc vừng.

Ngoài lộc vừng, còn  cây đa, cây si  đảo Ngọc, còn cây gạo ngoài cổng tam quan gần đền bà Kiệu…”.

Nghe đọc truyện đêm khuya