Hồi kí “Khi Tổ quốc gọi tên mình” – Nguyễn Long Trảo (phần 5)

(VOH) - Vào những tháng cuối năm 1949, phong trào bãi khóa rộng khắp nổ ra, yêu cầu trả tự do cho các học sinh bị bắt, các cuộc đấu tranh nổ ra quyết liệt.

Phong trào đấu tranh không chỉ sục sôi ở Sài Gòn mà lan ra rất nhanh đến các trường trung học miền tây. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, trao đổi tin tức,... tại trường học tạo ra một bầu không khí vui tươi sôi nổi, có sức hút với tuổi trẻ. Sự đồng lòng tham gia các cuộc đấu tranh bãi khóa đã khiến mối quan hệ giữa học sinh các lớp trở nên gần gũi, chan hòa hơn.