Hồi kí “Khi Tổ quốc gọi tên mình” – Nguyễn Long Trảo (phần 6)

(VOH) - Là người chưa từng viết văn, tác giả Nguyễn Long Trảo đến với quyển Hồi kí Khi Tổ quốc gọi tên mình qua cách viết dễ hiểu, giọng văn đặc trưng nam bộ, và bất ngờ nhất là được độc giả đón nhận một cách chân thành, nồng nhiệt. Không đi sâu vào từng chi tiết, không có những nhân vật điển hình, tác giả chinh phục người đọc ở những chi tiết đời thường, dung dị dưới con mắt nhìn đầy lạc quan.

Tác giả tâm sự: tôi chỉ muốn ghi lại những điều đã thấy, đã nghe và đã làm dọc theo những năm tháng đầy biến động của đất nước. Đây không phải là quyển tiểu thuyết bởi nó chỉ là những điều ghi chép về cuộc đời thật của con người bình thường. Nếu nó có thể mang lại được một sự khơi gợi nào đó đến với người đọc thì đó là việc làm hữu ích của tôi trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, điều tôi luôn mong muốn.