Kết thúc hành trình về nguồn “Làng Sen quê Bác - Sông Mã anh hùng"

(VOH) - Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí TPHCM do ông Dương Thế Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn vừa kết thúc hành trình về nguồn “Làng Sen quê Bác - Sông Mã anh hùng”.

Tại Thanh Hóa, Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 64 giáo viên, học sinh Trường Y sĩ và Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa đã hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã để bảo vệ giao thông cũng như toàn thị xã lúc đó.

Chị Mai Thị Hoa – hướng dẫn viên của Trung tâm Phát triển Du lịch Sông Mã kể: "Đây là một ngày định mệnh. Đúng 8 giờ sáng ngày 14/6/1972 thì một tốp máy bay 4 chiếc từ biển Đông lao thẳng về cây cầu Hàm Rồng và trút bom xuống đầu 2.000 con người đang đắp đê Sông Mã để bảo vệ cây cầu Hàm Rồng. Sau 1 tiếng với 24 loạt bom kéo dài khiến 64 giảng viên, học sinh, sinh viên Trường Y sĩ  và Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa cùng các dân công huyện Hoàng Hóa, Đông Sơn, hy sinh. Có 287 người bị thương khi không có vũ khí trong tay".

Ông Dương Thế Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí TPHCM dâng hương tại bia tưởng niệm của giáo viên học sinh trên công trường đắp đê Sông Mã.

Trước đó, đoàn đến tham quan Khu di tích lịch sử Lam Kinh, các công trình lăng mộ các triều Lê, dâng hương tưởng niệm Vua Lê Lợi, vị anh hùng dân tộc dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược đầu thế kỷ 15.

Sau 4 ngày về nguồn “Làng Sen quê Bác - Sông Mã anh hùng”, đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tham quan, tìm hiểu các danh lam thắng cảnh, địa danh lịch sử của 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Đến những di tích lịch sử cách mạng, văn hóa là cơ hội để mỗi người lắng lòng lại, nghĩ về thế hệ cha ông đã hy sinh, cống hiến cả đời cho đất nước.