Người họa sĩ vẽ thành công ước mơ cuộc đời

(VOH) - Họa sĩ Lê Minh Châu - từ người chịu di chứng từ chất độc dioxin - đã chứng minh cho cả thế giới thấy nghịch cảnh chỉ tạo ra thử thách chứ không phải là số phận.

6 tháng tuổi, Lê Minh Châu được đưa vào Làng Hòa Bình (bệnh viện Từ Dũ). Cậu bé Châu ngày ấy có đôi tay và chân không lành lặn, lớn lên và bước đi trên đôi đầu gối của mình. 9 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy cọ vẽ từ cô giáo đến vẽ tranh cho làng, cậu nhìn mê mẩn như được sống trong một thế giới khác, đầy sắc màu lung linh, tươi tắn. Ước mơ của Châu là được trở thành họa sĩ và nhà thiết kế thời trang. Và "viển vông" là từ Châu nhận được khi chia sẻ ước mơ của mình với người khác.

Câu chuyện được viết tiếp bằng chính nghị lực của Minh Châu, như chia sẻ trong clip dưới đây