1. Chelsea thua vì Pickford
Chelsea chưa chắc trắng tay rời Hill Dickinson, nếu cái tên trấn giữ khung gỗ Everton không phải Jordan Pickford. Ngay sau bàn mở tỷ số của Beto, "The Blues" đã dồn ép Everton dữ dội và suýt chút san bằng cách biệt khi Enzo Fernandez tung cú sút trái phá ở tình huống lộn xộn trong vòng cấm.
Chỉ có phản xạ xuất thần của Pickford mới cứu cho nửa xanh vùng Merseyside thoát khỏi bàn thua mười mươi. Người gác đền đội tuyển Anh sau đó còn xuất sắc làm nản lòng Enzo thêm 2 lần và cán mốc tổng cộng 4 pha cản phá, bảo toàn mành lưới cho đội chủ nhà.
2. Màn "báo thù" ngọt ngào
Rời sân đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Kiernan Dewsbury-Hall hoàn toàn có quyền mãn nguyện với màn trình diễn trong ngày tái ngộ CLB một thời.
Không trực tiếp in dấu giày vào các bàn thắng nhưng người cũ Chelsea vẫn góp công không nhỏ giúp Everton bỏ túi 3 điểm trọn vẹn bằng tỷ lệ rê bóng thành công lẫn tranh chấp không chiến tuyệt đối 100%, 5 pha thu hồi và 4 cú tắc bóng.
Sớm bật bãi khỏi Stamford Bridge chỉ sau vỏn vẹn 1 năm gắn bó, Dewsbury-Hall tái chứng tỏ giá trị bản thân trong màu áo nửa xanh vùng Merseyside. Rạng sáng nay, tiền vệ 27 tuổi đã buộc "The Blues" phải đặt ra dấu hỏi về quyết định không đặt niềm tin nơi anh nhiều hơn.
3. Hình bóng cứu tinh
Chỉ góp mặt từ phút 72 nhưng Estevao Willian lại là điểm sáng lớn nhất phía các vị khách xuyên suốt cả trận. Everton đã phải nhờ cậy thần may mắn và xà ngang để không bị thủng lưới, sau quả phạt góc thần sầu đưa bóng cuộn xoáy thẳng vào khung thành của ngòi nổ Brazil.
Những pha rê bóng kỹ thuật cùng các lựa chọn xử lý vừa táo bạo, vừa đột biến từ đôi chân Estevao liên tiếp làm chao đảo hàng phòng ngự đối phương trong thời gian cuối trận. Tái xuất ấn tượng sau hơn 1 tháng dưỡng thương, tài năng 18 tuổi gánh vác hy vọng cứu rỗi Chelsea giữa cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
4. Bao giờ Rosenior bị sa thải?
Khi đặt bút ký kết bản hợp đồng có thời hạn lên đến 6 năm rưỡi hồi tháng 1, Liam Rosenior có lẽ cũng hiểu bản thân khó lòng hoàn tất trọn vẹn thoả thuận ở CLB vốn nổi tiếng là "lò xay HLV". Điều nhà cầm quân 41 tuổi không lường trước được là tình hình lại sớm vượt ngoài tầm kiểm soát đến vậy.
Bốn thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, thất thế ở cả hai đấu trường chính và đội bóng phơi bày bộ mặt vô hồn nhợt nhạt, Rosenior đang thách thức sự kiên nhẫn mong manh của Ban lãnh đạo "The Blues".
Khi ngôi sao sở hữu tiếng nói có sức nặng bậc nhất đội bóng là Enzo Fernandez công khai sự luyến tiếc dành cho người tiền nhiệm Enzo Maresca, nhà cầm quân với sự nghiệp còn non trẻ biết ghế nóng của ông đang lung lay dữ dội.
5. Hệ luỵ khôn lường
Bỏ lỡ thời cơ cả Manchester United lẫn Liverpool đều mất điểm trên đường đua Top 4, Chelsea giờ đây thậm chí phải nhìn lại phía sau. Thắng lợi thuyết phục rạng sáng nay giúp Everton thu hẹp khoảng cách với chính "The Blues" xuống chỉ còn 2 điểm.
Nếu không sớm chặn đứng đà lao dốc và vực dậy phong độ, đại gia thành London hoàn toàn có nguy cơ đánh mất suất tham dự Europa League mùa tới khi đang còn tơ tưởng tấm vé Champions League.




