1. "Màn tập bắn" bất thành
Thống kê do FotMob cung cấp chỉ ra Manchester City đã áp đảo West Ham bằng tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 93% trong 6 phút đầu trận và duy trì mức trên 70% suốt thời gian thi đấu. "Cityzens" tung ra tới 24 cú sút, nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ đạt vỏn vẹn 2.06 và chuyển hoá thành 1 bàn thắng duy nhất của Bernardo Silva.
Nửa xanh thành Manchester rõ ràng không giấu giếm ý định biến "Búa tạ" thành bia tập bắn, trước thềm màn tái đấu Real Madrid trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League. Dẫu vậy, kết quả thu về lại rất đáng thất vọng.
Nhiệm vụ ghi ít nhất 3 bàn thắng tung lưới "Los Blancos" khó lòng thực hiện, Man City còn phải run rẩy chứng kiến địch thủ thị uy tại La Liga bằng màn huỷ diệt Elche 4-1 rạng sáng nay.
2. Không còn "mồi ngon" cho Haaland
Trước trận đấu, mọi thống kê đều ủng hộ Erling Haaland. Tiền đạo Na Uy đã phá lưới West Ham tổng cộng 11 lần trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh và lập cú đúp trong 3 lần gặp gỡ "con mồi quen thuộc" gần nhất.
Thế nhưng, hệ thống phòng ngự nhiều lớp của đội chủ nhà đã hoàn toàn cô lập Haaland. Trong suốt hiệp 1, anh chỉ chạm bóng đúng 12 lần. Dù có một số cơ hội ở hiệp 2, bao gồm cú sút đập mặt Konstantinos Mavropanos ở cự ly gần, sự vô duyên kỳ lạ của chân sút chủ lực là một trong những nguyên nhân chính khiến "Cityzens" bế tắc.
3. Căn bệnh khó chữa
Bóng đá đôi khi được định đoạt bởi những khoảnh khắc cá nhân. Vài phút sau khi Silva mở tỷ số bằng một pha bấm bóng điệu nghệ (xG chỉ 0.03), Man City lập tức bị trừng phạt.
Từ quả phạt góc của Jarrod Bowen, thủ thành Gianluigi Donnarumma đã mắc sai lầm phán đoán sai điểm rơi, tạo điều kiện để Mavropanos dễ dàng đánh đầu tung lưới.
Bàn thua này tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về bản lĩnh bảo vệ thành quả của "Cityzens" mùa này. Trong 17 trận gần nhất, cựu vương Ngoại hạng Anh đã đánh rơi đến 8 điểm khi chiếm lợi thế dẫn trước.
4. Pep Guardiola hết thời?
Thẻ vàng thứ 6 từ đầu mùa khiến HLV Pep Guardiola bị cấm chỉ đạo trong chuyến hành quân đến SVĐ Olympic. Sự vắng mặt của chiến lược gia người Tây Ban Nha trên đường biên rõ ràng đã ảnh hưởng đến tinh thần và khả năng ứng biến của nửa xanh thành Man City.
Mặc dù Pep liên tục gọi điện chỉ đạo trợ lý Pepijn Lijnders điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2 như tung Jeremy Doku, Rayan Cherki hay Phil Foden vào sân, "Cityzens" vẫn hoàn toàn nhạt nhoà. Khoảnh khắc vị thuyền trưởng ôm đầu bất lực trên khán đài khi Marc Guehi đệm bóng vọt xà ở phút 90+5 đã lột tả trọn vẹn sự bế tắc của đội khách.
Liên tiếp đánh rơi điểm số trước những đối thủ nhóm cuối BXH, Man City đánh mất hình ảnh tiệm cận hoàn hảo thường nhiều lần phô diễn trong chặng đua tăng tốc về đích. Đối diện viễn cảnh lần đầu tiên trắng tay tại giải VĐQG 2 năm liên tiếp, Pep đang bị bủa vây bởi hoài nghi đã bước vào sườn dốc bên kia sự nghiệp.
5. Tham vọng ăn 4 nguy cơ sớm tan vỡ
Sau vòng 30, Man City đã bị Arsenal bỏ xa đến 9 điểm trên BXH Ngoại hạng Anh. Cơ hội cạnh tranh của nửa xanh thành Manchester trở nên mong manh hơn bao giờ hết, nhất là khi chờ đợi phía trước là lịch thi đấu vô cùng khốc liệt.
Nếu không lập tức cải thiện phong độ, tham vọng ăn 4 của đoàn quân do Pep dẫn dắt cso nguy cơ tan vỡ ngay giữa tháng 4, sau những cuộc đụng độ Real Madrid (lượt về vòng 1/8 Champions League), Arsenal (Chung kết Carabao Cup), Liverpool (Tứ kết FA Cup) và Chelsea (vòng 32 Ngoại hạng Anh).




