8 bàn/4 trận: Xuân Son không đe dọa suông, tuyển Malaysia sắp bị nuốt chửng

Đội tuyển Malaysia sẽ phải hành quân vào tâm bão. Và ở đó, "cơn cuồng phong" Nguyễn Xuân Son của đội tuyển Việt Nam đang chờ sẵn.

Có những lời cảnh báo vang lên không phải để hù dọa, mà để báo trước một cơn bão. Nguyễn Xuân Son đang thực thi điều đó. Sau chấn thương, tiền đạo 28 tuổi không trở lại bằng những bước chạy dò dẫm, mà bằng cách đạp tung cánh cửa nghi ngờ bằng hiệu suất ghi bàn khủng khiếp: 8 bàn thắng chỉ trong 4 trận gần nhất. Những con số biết nói, và chúng đang lên tiếng vô cùng hùng hồn.

Mới nhất, cú đúp vào lưới Lion City Sailors không chỉ giúp CLB Nam Định đoạt vé vào Bán kết Cúp các CLB Đông Nam Á 2026 sớm một vòng đấu, mà còn khẳng định một điều: Xuân Son đã hoàn toàn trở lại, thậm chí còn lợi hại hơn trước. Ba trận liên tiếp ở cấp độ CLB, anh được xướng tên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đó không còn là phong độ nhất thời, mà là sự thống trị.

xuan-son-viet-nam
Xuân Son tái xuất bùng nổ. Ảnh: Internet

Gộp với bàn thắng tung lưới đối thủ Lào trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Xuân Son cán mốc 8 bàn/4 trận - một hiệu suất khiến bất kỳ hàng thủ nào cũng phải giật mình. Và chắc chắn, Malaysia không phải ngoại lệ. "Hổ Mã Lai" có lý do để lo ngại, bởi trước mắt họ là một tiền đạo đang ở trạng thái nguy hiểm nhất: vừa khát khao, vừa sắc bén, vừa mang trong mình cảm giác bị kìm nén quá lâu.

Ngay sau thất bại nặng nề của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng F vòng loại Asian Cup 2027 - trận đấu Xuân Son buộc phải ngồi ngoài vì chấn thương - Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 đã đăng tải dòng thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tính đe dọa: 31/3/2026.

Không cần thêm lời giải thích. Đó là ngày Việt Nam tái đấu Malaysia trên sân nhà, trận hạ màn của chiến dịch vòng loại, nơi chủ nhân tấm vé tham dự Vòng Chung kết duy nhất của bảng đấu sẽ được định đoạt.

viet-nam-malaysia
Xuân Son đã chờ đợi màn tái đấu "Hổ Mã Lai" suốt 7 tháng qua. Ảnh: Internet

Nhiệm vụ đặt ra cho "Những chiến binh sao vàng" là cực kỳ chông gai: phải thắng với cách biệt từ 5 bàn trở lên để chiếm ngôi đầu bảng. Nghe chừng tưởng như bất khả thi, nhưng nhìn vào Xuân Son của hiện tại, người ta có quyền tin vào điều ngược lại. Khi một tiền đạo đạt trạng thái chạm ngưỡng hủy diệt, mọi giới hạn đều có thể bị xóa nhòa.

Đội tuyển Malaysia rồi sẽ phải hành quân vào tâm bão. Và ở đó, "cơn cuồng phong" mang tên Nguyễn Xuân Son - biểu tượng cho sự thịnh nộ đang tích tụ của bóng đá Việt Nam - đang chực chờ nuốt chửng họ. Không phải lời đe dọa suông. Đó là một lời tuyên chiến đã được chứng minh bằng màn tài xuất ngoạn mục.

Bình luận