Đội trưởng Bruno Fernandes dính chấn thương cuối hiệp một màn đối đầu Aston Villa và không thể tiếp tục thi đấu, HLV Ruben Amorim quyết định tung Lisandro Martinez vào sân thay thế. Tuyển thủ Argentina không đảm nhận vai trò trung vệ như thường lệ, mà dâng cao như một tiền vệ phòng ngự.
Thống kê từ Squawka chỉ ra Martinez gây ấn tượng ra sao ở vị trí mới. Trong thời gian góp mặt trên sân, ngôi sao 27 tuổi đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 90% và thu hồi bóng 3 lần. Đáng chú ý bất chấp bất lợi hình thể, Martinez còn chiến thắng tất cả tình huống tranh chấp trên không xuyên suốt hiệp hai.
Phút 56, cầu thủ có biệt danh "Gã đồ tể" thậm chí suýt đưa Manchester United vươn lên dẫn trước. Martinez pressing đoạt bóng từ Boubacar Kamara, rồi tung cú sút xa táo bạo đưa bóng chệch cột dọc đáng tiếc.
Tiền vệ phòng ngự vốn không phải vai trò xa lạ đối với hậu vệ xứ sở Tango. Thời khoác áo Ajax, Martinez từng đảm đương xuất sắc nhiệm vụ này mỗi khi được giao phó.
Trong bối cảnh Manuel Ugarte sa sút phong độ trầm trọng và tuổi tác bào mòn đóng góp của Casemiro, sử dụng cậu học trò số 6 máu lửa như chốt chặn giữa sân có thể là lời giải cho bài toán trung tuyến khiến Amorim đau đầu.




