The Independent cho biết Arsenal đã sớm vạch ra kế hoạch chuyển nhượng mùa hè 2026, với mục tiêu mang về sân Emirates 3 mục tiêu trọng điểm bao gồm Julian Alvarez, Morgan Rogers và Eli Junior Kroupi.
Song song với việc chiêu mộ tân binh, "Pháo thủ" cũng chuẩn bị chia tay một số ngôi sao tên tuổi, nổi bật là bộ đôi Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus. Trong khi Martinelli đã có 7 năm gắn bó với 276 lần ra sân, thì người đồng hương Jesus đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một số CLB tại Brazil.
Đáng chú ý, Arsenal sẵn sàng bán Jesus với mức giá chỉ 5 triệu bảng, dù từng bỏ ra 45 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Manchester City hồi năm 2022.
Những chấn thương liên miên khiến chân sút Brazil tụt dốc phong độ nghiêm trọng và chỉ ghi được 6 bàn thắng trong 2 mùa giải Ngoại hạng Anh gần nhất. Ban lãnh đạo đội bóng muốn thanh lý sớm Jesus, nhằm giảm bớt gánh nặng từ mức lương thưởng khổng lồ.
Bản thân Jesus cũng đã lấp lửng về khả năng rời Emirates, sau khi ghi bàn trong chiến thắng trước Crystal Palace ở vòng đấu cuối: "Tương lai thuộc về Chúa. Tôi còn 1 năm hợp đồng và luôn muốn chứng minh bản thân có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất".
Cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain tại Budapest cuối tuần này trong khuôn khổ Chung kết Champions League có thể là màn khiêu vũ cuối cùng của bộ đôi "vũ công xứ sở Samba" - Jesus và Martinelli trong màu áo "Pháo thủ".




