Chỉ trong vỏn vẹn 17 phút đầu trận, Robert Sanchez đã biến khu vực cấm địa thành một sân khấu "tấu hài" đích thực. Bắt đầu bằng một pha đẩy bóng lỗi tai hại, mở đường cho Viktor Gyokeres ập vào gây sức ép như một cơn cuồng phong.
Tiếp đó, như một người mộng du quên mất vị trí của mình, Sanchez dâng lên quá cao, tạo cơ hội cho Eberechi Eze tung cú sút xa nhắm thẳng vào khung thành trống. Và đỉnh điểm của sự lóng ngóng? Anh quay về kịp, nhưng lại vụng về đỡ bóng ra ngoài biên, biếu không cho Arsenal quả phạt góc - một cơ hội ghi bàn bằng vàng đối với khả năng tận dụng tình huống cố định siêu việt của "Pháo thủ".
Chưa dừng lại, một pha trượt chân vô duyên sau đó tiếp tục khắc họa thêm khởi đầu ngày thi đấu "thảm họa" của người gác đền Chelsea.
Tất cả sai lầm diễn ra chóng vánh ở cái tên được các HLV Chelsea đánh giá cao về khả năng chơi chân và phát triển bóng từ tuyến dưới? Sự lập bập của Sanchez như một cái tát vào những lời ngợi khen sáo rỗng.
Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở khả năng chơi chân. Kỹ năng cơ bản nhất của một thủ môn - bắt bóng và làm chủ không gian - cũng là một dấu hỏi lớn đối với thủ thành Tây Ban Nha. Trong cả hai bàn thua của Chelsea, Sanchez đều bị động đến khó tin trong khu vực 5m50. Thậm chí khi hứng chịu bàn thua thứ hai từ cú đánh đầu của Jurrien Timber, người gác đền 28 tuổi còn phán đoán sai điểm rơi tồi tệ.
Đây đâu phải lần đầu tiên Sanchez khiến người hâm mộ Chelsea phải ôm đầu ngán ngẩm? Sự thiếu ổn định của bản hợp đồng từ Brighton đã trở thành một căn bệnh trầm kha. Như Gary Neville đã phải thốt lên trên sóng Sky Sports, chưa có trận đấu nào mà ông không cảm thấy "thót tim" khi chứng kiến Sanchez đứng trong khung gỗ.
Sự hoang mang, lo âu và thiếu an toàn - đó là những gì số 1 của Chelsea mang lại cho hàng thủ đội nhà.
Đã qua 3 đời HLV, Chelsea dường như vẫn đang mắc kẹt trong ảo mộng về tiềm năng của Sanchez. Đã đến lúc "The Blues" phải nhìn thẳng và chấp nhận sự thật phũ phàng: Chiếc áo số 1 là quá rộng đối với anh.
Đó là chiếc áo từng được khoác lên bởi những huyền thoại như Petr Cech, là biểu trưng vững chãi, bản lĩnh và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự. Sanchez, với những pha xử lý thót tim và phong độ phập phù, sẽ mãi mãi không bao giờ mặc vừa chiếc áo ấy.
Nếu Filip Jorgensen chưa phải lời giải thay thế, Ban lãnh đạo Chelsea phải tiếp tục hành trình đi tìm một người xứng đáng hơn. Cứ mãi đặt niềm tin sai chỗ vào một canh bạc thất bại là sự bất công đối với chính tham vọng và vị thế của một đội bóng lớn như "The Blues".




