Có điểm tựa sân nhà nhưng Malaysia đã phải hứng chịu thất bại 2 bàn trắng trước đội tuyển Việt Nam. Bình luận về thất bại của đội tuyển quê hương, không ít ấn phẩm Malaysia bày tỏ sự không hài lòng với một số quyết định từ trọng tài Lutfullin Rustam.
Malay Mail viết: "Việt Nam đã trải qua khoảnh khắc đầy lo âu ở phút 61, khi thủ môn Patrik Lê Giang phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm bên ngoài vòng cấm với cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh. May mắn cho họ là trọng tài Lutfullin Rustam đã hủy bỏ quyết định này sau khi tham khảo băng hình VAR".
New Strait Times còn đề cập đến phản ứng giận dữ của fan hâm mộ đội chủ nhà khi vị vua áo đen người Uzbekistan khước từ quả penalty trong hiệp một: "Malaysia xứng đáng được hưởng penalty ở phút 29, khi Pavithran ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Bùi Hoàng Việt Anh".
"Trọng tài Rustam đã ra hiệu cho trận đấu tiếp tục, sau khi nhận định Việt Anh dường như chạm bóng trước thủ môn Lê Giang, trong tình huống thủ thành này lao ra bắt bóng. Quyết định này đã khiến gần 8 nghìn khán giả chủ nhà đồng loạt hô vang "VAR, VAR"".
Tương tự Malay Mail, New Strait Times cũng liệt kê lại khoảnh khắc trọng tài thay đổi quyết định phạt thẻ đỏ đói với Lê Giang: "Bước ngoặt đến sau khi VAR can thiệp và gây ra thêm sự phản đối từ CĐV Malaysia".
Hai đội tuyển sẽ có khoảng thời gian 3 ngày nghỉ ngơi, trước thềm màn tái đấu ở lượt về Bán kết ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam đã trở về nước trong hôm nay, để sẵn sàng đón tiếp các vị khách trên SVĐ Mỹ Đình.




