Chạm trán đối thủ Singapore ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam. "Những chiến binh sao vàng" vẫn đặt niềm tin vào tam tấu hàng công Nguyễn Xuân Son - Nguyễn Đình Bắc - Đỗ Hoàng Hên đã "huỷ diệt" Timor Leste ngày ra quân.
Thế nhưng bất chấp sở hữu điểm tựa thánh địa Mỹ Đình, đội chủ nhà lại gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự tập trung và duy trì cự ly đội hình khoa học của các vị khách.
Đội tuyển Việt Nam đã uy hiếp khung thành Singapore với 10 pha dứt điểm xuyên suốt 45 phút đầu tiên, nhưng không thể ghi được dù chỉ 1 bàn thắng. Một trong những cơ hội nguy hiểm nhất thuộc về Đình Bắc. Đáng tiếc cú volley ở vị trí cận thành trống trải của ngòi nổ CLB Công an Hà Nội lại đưa bóng bay thiếu chính xác.
Ngay cuối hiệp một, thầy Kim đã quyết định rút Đình Bắc khỏi sân và trao cơ hội ra mắt "Những chiến binh sao vàng" ở giải đấu chính thức cho ngôi sao nhập tịch Nguyễn Tài Lộc. May mắn tiếp tục ngoảnh mặt với chúng ta khi Nguyễn Hoàng Đức sút xa dội xà ngang.
Sang hiệp hai, kịch bản tương tự tái diễn. Đội tuyển Việt Nam vẫn bế tắc và còn để "Những chú sư tử" tự tin dâng cao tạo ra không ít sóng gió.
Phút 77, Jacob Mahler xâm nhập vòng cấm khôn ngoan đón quả treo bóng của đồng đội và dứt điểm nguy hiểm. Nếu thủ môn Patrik Lê Giang không xuất thần cản phá, cơn ác mộng đã có thể ập đến "Những chiến binh sao vàng".
Ba phút sau, xà ngang thêm một lần khước từ bàn thắng mười mươi của đội chủ nhà, sau cú nã đại bác tầm xa của Tài Lộc. Trụ cột CLB Ninh Bình còn solo kỹ thuật loại bỏ 2 đối thủ ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, nhưng lại bị Singapore lăn xả chặn đứng cú sút.
Hoà không bàn thắng không khác gì thất bại, đội tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ ba tại bảng A. Ở trận đấu sớm, Indonesia đã loại Timor Leste khỏi giải đấu và qua mặt "Những chiến binh sao vàng", chiếm lấy ngôi nhì bảng.
Kết quả: Việt Nam 0-0 Singapore




