Rạng sáng mai, Chelsea sẽ tái đấu Arsenal ở Bán kết lượt về Carabao Cup với hành trang là mạch 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Dù "Pháo thủ" nắm lợi thế chiến thắng lượt đi, Chelsea của hiện tại không còn là "công trường" ngổn ngang hậu triều đại Enzo Maresca.
Đoàn quân do HLV Liam Rosenior dẫn dắt đặt chân đến Emirates với niềm tin cao độ: không gì là không thể. Niềm tin ấy không đến từ những bài diễn thuyết sáo rỗng, mà được xây dựng từng ngày trên sân tập, trong phòng thay đồ và cả cách Rosenior đối xử với các học trò.
Trước chuyến trận derby thành London, Enzo Fernandez hứng khởi ca ngợi ông thầy mới: "Mọi người đều có thể chứng kiến kết quả dưới trướng tân HLV. Ông ấy chưa gắn bó với các cầu thủ lâu, nhưng đã đưa ra những ý tưởng rõ ràng. Chúng tôi rất hạnh phúc với sự tự tin mà HLV trao cho toàn đội hàng ngày".
Sự tự tin đó chính là khác biệt lớn nhất giữa Rosenior và người tiền nhiệm. Nếu Maresca thường xuyên than phiền về "khủng hoảng thừa", công khai gạch tên những cầu thủ không nằm trong kế hoạch và vô tình tạo ra ranh giới trong nội bộ, thì Rosenior đi con đường ngược lại. Ông không đóng khung Chelsea vào một đội hình tối ưu cứng nhắc, mà mở rộng cánh cửa cho tất cả.
"Tôi không có đội hình xuất phát tốt nhất", Rosenior thẳng thắn. "Điều đó chưa từng xảy ra trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Bởi vì mùa giải luôn đòi hỏi thể chất rất khắc nghiệt. Bạn cần cả một tập thể". Đó không chỉ là triết lý, mà là lời cam kết: ai cũng có cơ hội, nếu xứng đáng.
Bằng cách tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, chiến lược gia 41 tuổi đang từng bước chữa lành một Chelsea từng bị tổn thương, rạn nứt bởi thiên kiến mà Maresca dành cho nhóm trụ cột nhất định.
Bầu không khí u ám tại Stamford Bridge đã dần tan biến, nhường chỗ cho năng lượng tích cực và khát khao cống hiến.
Và khi ánh dương đã ló dạng, mọi đối thủ - kể cả Arsenal - đều có lý do phải dè chừng một Chelsea hồi sinh, nơi chiều sâu lực lượng không còn là gánh nặng, mà trở thành vũ khí đáng sợ trong tay Liam Rosenior.




