So với chiến thắng 4-0 tại Bukit Jalil hồi tháng 6 năm ngoái, đội tuyển Malaysia hành quân sang Việt Nam lần này mà không còn sự phục vụ của 7 ngôi sao Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal.
Bất chấp bê bối nhập tịch khiến "Hổ Mã Lai" bị trừng phạt và tổn thất lực lượng nặng nề, cựu tuyển thủ đội tuyển Malaysia - Azlan Johar vẫn tự tin vào khả năng ca khúc khải hoàn của đoàn quân do HLV Peter Cklamovski dẫn dắt.
"Đây là thời điểm tốt nhất để đội tuyển Malaysia chứng minh", Johar quả quyết đội tuyển qua Harian Metro rằng đội tuyển quê hương đủ sức "làm bẽ mặt" đội chủ nhà: "Chúng tôi đến Việt Nam để giành chiến thắng và thể hiện bản thân thật sự mạnh hơn".
"Nhiều người nói trận thắng tại Bukit Jalil là nhờ 7 cầu thủ đang phải chấp hành án phạt, nhưng giờ đây là cơ hội để đội tuyển Malaysia trả lời tất cả hoài nghi đó trên sân cỏ".
Thực tế lực lượng các vị khách làm khách trên SVĐ Thiên Trường cũng rất đáng gờm, với 13/28 thành viên là các ngôi sao nhập tịch. Có thể kể đến những cái tên đáng chú ý như Dominic Tan, Daniel Ting, Quentin Cheng, Endrick, Ryan Lambert, Nooa Laine, Ezequiel Aguero hay Paulo Josue.
Trước thềm trận chiến mang ý nghĩa danh dự, thầy trò Cklamovski đã sang Thái Lan tập huấn kỹ lưỡng. "Hổ Mã Lai" không giấu giếm tham vọng giành thắng lợi để phục hồi niềm tin nơi fan hâm mộ quê nhà.




