Trận lượt về Chung kết ASEAN Cup 2026 giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình đã diễn biến theo kịch bản không tưởng. Có tổng cộng 4 bàn thắng chia đều cho 2 phía, nhưng lại không có bất kỳ pha lập công nào được ghi bởi cầu thủ "Những chiến binh sao vàng".
Ở cả hai lần vươn lên dẫn trước, "Voi chiến" đều tự đánh mất lợi thế bởi các bàn phản lưới nhà của Chatchai Budprom và Wanchai Jarunongkran. Ngòi nổ số 7 Kakana Khamyok cũng từ người hùng hóa tội đồ, giúp sức cho đội chủ nhà khi phung phí quả penalty do chính mình mang về.
Bình luận trên mạng xã hội về sự kiện đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngai vàng bằng tổng tỷ số 4-2 qua 2 lượt trận, nhiều fan hâm mộ Đông Nam Á hài hước ví Chatchai, Wanchai và Kakana như những "gián điệp" mà đoàn quân do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt gài vào đội hình Thái Lan.
Đây không phải lần đầu sai lầm của các tuyển thủ "Voi chiến" mang về danh hiệu cho "Những chiến binh sao vàng". Ở lượt về Chung kết ASEAN Cup 2024, Pansa Hemviboon cũng đã phản lưới nhà, khiến Thái Lan bị gỡ hòa 2-2 và bại trận ngay trên sân nhà.
Tiếp xúc với truyền thông trong phòng họp báo sau trận, HLV Anthony Hudson phía các vị khách bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò đánh rơi lợi thế nắm giữ. Chiến lược gia người Anh hy vọng "Voi chiến" sẽ đúc kết kinh nghiệm, chuẩn bị cho màn tái đấu đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026.




