Bất chấp đội tuyển Thái Lan "phơi áo 0-2" ngay tại chảo lửa Rajamangala, HLV Kiatisuk Senamuang vẫn tin vào một kịch bản bất ngờ. Theo cựu thuyền trưởng "Voi chiến" và CLB Hoàng Anh Gia Lai, trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy, ra bất chấp thử thách trước mắt là vô cùng gian nan.
"Zico Thái" thừa nhận việc ghi ít nhất 3 bàn tại Hà Nội để giành lại cúp vô địch là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, huyền thoại xứ sở chùa vàng khẳng định đây tuyệt đối không phải điều bất khả thi đối với đội tuyển quê hương.
Nhà cầm quân 53 tuổi cũng trình bày quan điểm về chủ đề thu hút quan tâm đặc biệt là khả năng đá chính của tiền đạo Nguyễn Xuân Son ở lượt về Chung kết ASEAN Cup 2026.
Đương kim Vua phá lưới giải đấu không có màn trình diễn như ý tại Thái Lan và sớm phải rời sân ngay phút 59, khi "Những chiến binh sao vàng" vẫn đang tìm kiếm bàn mở tỷ số.
"Ở trận tới, nhiều khả năng Việt Nam vẫn sẽ tung Xuân Son vào sân từ đầu", HLV Kiatisuk khen ngợi đẳng cấp của số 12. "Dù không thể hiện được nhiều ở lượt đi tại Rajamangala, nhưng khi trở về sân nhà, họ chắc chắn sẽ khai thác tối đa sức mạnh của Xuân Son cùng với Đình Bắc, một nhân tố đã thi đấu rất ấn tượng".
Xuân Son và Đình Bắc đang cùng dẫn đầu danh sách săn bàn ở ASEAN Cup 2026 với 5 pha lập công. Tiền đạo nào phá lưới Thái Lan ở màn thư hùng trên Mỹ Đình gần như chắc chắn sẽ thâu tóm giải thưởng cá nhân lớn.




