Thất bại nặng nề 0-3 ngay tại thánh địa Stamford Bridge trước Manchester City đã khiến Chelsea hụt hơi trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Trận thua này đẩy "The Blues" vào thế khó khi khoảng cách với nhóm trên đã bị nới rộng lên thành 4 điểm.
Đoàn quân của HLV Liam Rosenior tỏ ra hoàn toàn lép vế trước sức mạnh của đối thủ trong ngày thiếu vắng các trụ cột quan trọng. Nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn bạc nhược được cho là từ án treo giò nội bộ của Enzo Fernandez.
Tiền vệ người Argentina vừa hoàn thành án phạt 2 trận sau những lùm xùm liên quan đến mong muốn gia nhập Real Madrid. Trước đó, ngôi sao này cũng đã vắng mặt trong cuộc đối đầu với Port Vale tại Tứ kết FA Cup.
Phát biểu qua Sky Sports sau trận, HLV Rosenior thẳng thắn thừa nhận việc thiếu vắng một cá tính lớn như Enzo đã ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi của toàn đội.
Tuy nhiên, ông khẳng định quyết định kỷ luật là điều bắt buộc để bảo vệ văn hóa và giá trị bền vững của CLB. Ban huấn luyện cùng nhóm thủ lĩnh cầu thủ đều thống nhất không vì lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua kỷ cương.
Dù trải qua giai đoạn sóng gió, Enzo đã chủ động xin lỗi Rosenior và thể hiện thái độ cầu thị trong thời gian qua. Ở cả hai trận bị loại khỏi đội hình, nhà vô địch World Cup 2022 đều đến SVĐ cổ vũ các đồng đội.
Rosenior đang rất kỳ vọng vào sự trở lại của tiền vệ Argentina. Chelsea chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Manchester United trong trận cầu "sinh tử" để duy trì hy vọng góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.




