Đội tuyển Thái Lan hành quân đến Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt về Chung kết ASEAN Cup 2026 với không nhiều cơ hội lật ngược thế cờ. Dù vậy, HLV Anthony Hudson vẫn đặt niềm tin "Voi chiến" đủ khả năng xoay chuyển cục diện thua đội tuyển Việt Nam 2 bàn trắng ở lượt đi.
"Với tất cả sự tôn trọng dành cho Việt Nam, họ là một đội tuyển rất mạnh, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và xứng đáng có kết quả tốt hơn trong trận đấu đó", Liên đoàn Bóng đá Thái Lan dẫn lời thuyền trưởng người Anh. "Thái Lan phải nhớ rằng chúng tôi đã chơi tốt. Trận chiến vẫn chưa kết thúc".
HLV Hudson đề cập đến màn ăn mừng của "Những chiến binh sao vàng" ngay tại Rajamangala: "Tôi không trách Việt Nam vì đã chia vui cùng người hâm mộ. Tôi tôn trọng họ, nhưng vẫn có rất nhiều cảm xúc sau trận đấu".
Sau khi hồi còi mãn cuộc vang lên, đội tuyển Việt Nam đã tiến về khu vực khán đài của CĐV đội khách và vỗ tay theo nhịp theo phong cách Viking. Thất vọng vì màn trình diễn của đội nhà, một số fan Thái Lan thuộc nhóm Ultras từ khán đài đối diện cũng vỗ tay tương tự.
Phát biểu trước thềm màn tái đấu kình địch, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định đội tuyển Việt Nam không lơ là. Bất chấp nắm giữ lợi thế lớn, "Những chiến binh sao vàng" vẫn sẽ ra sân với tâm thế tỷ số vẫn đang là 0-0.




