Hành quân đến Portman Road chạm trán tân binh Ipswich Town trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh, cuối cùng Liverpool cũng tìm được chiến thắng đầu tiên dưới triều đại mới của HLV Andoni Iraola.
Ngay phút thứ 6, "The Kop" đã mở tỷ số bằng cú sút uy lực của Alexander Isak, khiến thủ môn Kjell Scherpen dù chạm được tay vào bóng vẫn không thể ngăn chặn. Đây là bàn thắng mang nhiều ý nghĩa tích cực đối với đội khách, bởi chủ nhân đường chọc khe kiến tạo cho Isak lập công là Cody Gakpo - ngôi sao suýt chút gia nhập Manchester City ở phiên chợ hè qua nhưng được giữ lại phút chót.
Chỉ 3 phút sau, vẫn là Gakpo và Isak thể hiện sự ăn ý đáng gờm. Ngòi nổ Hà Lan vẩy má ngoài điệu nghệ, dọn cỗ cho tiền đạo Thuỵ Điển băng lên đột phá vòng cấm, rồi ngoặt bóng dứt điểm hoàn tất cú đúp.
Isak tưởng chừng đã lập hat-trick ngay trong hiệp một, nhưng bàn thắng thứ ba lại không được công nhận do anh đã rơi vào thế việt vị khi nhận đường căng ngang của Florian Wirtz ở phút 34.
Dẫn trước 2-0 an toàn, Iraola quyết định trao cơ hội ra mắt cho Bradley Barcola, khi tung tân binh đắt giá vào sân thay thế Victor Munoz giữa hiệp hai. Ngòi nổ người Pháp gây ra một số sóng gió, nhưng chưa đủ chuyển hoá thành bàn thắng.
Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà cũng hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự của các vị khách. Bảo toàn thắng lợi 2-0 , Liverpool duy trì mạch bất bại và leo lên vị trí thứ 5 trên BXH.
Trong khi đó, 2 thất bại toàn diện gần nhất đã đưa Ipswich Town trở về mặt đất, sau chiến thắng Sunderland bất ngờ ngày ra quân.
Kết quả: Ipswich Town 0-2 Liverpool
Ghi bàn: Isak 6', 9'




