Trong dòng chảy cuồn cuộn dâng trào của bóng đá trẻ Việt Nam, nơi những tài năng nối tiếp nhau bước ra ánh sáng, Lê Văn Thuận đang nổi lên như "gà son" đúng nghĩa của U23 Việt Nam.
Trong những thời khắc bản lề của trận đấu, khi áp lực đè nặng lên từng nhịp thở và khát khao chiến thắng trở nên cháy bỏng, sao mai sinh năm 2006 không ít lần vụt sáng sắm vai "cứu tinh".
Lượt trận thứ hai bảng A Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 là minh chứng rõ nét. Khi tỷ số đang là 1-1, "Những chiến binh sao vàng" cần một khoảnh khắc bùng nổ để phá vỡ bế tắc. HLV Kim Sang-sik quyết định đặt niềm tin vào Văn Thuận ở phút 63, thay thế Khuất Văn Khang. Đó không chỉ là sự điều chỉnh chiến thuật, mà còn là một thông điệp: khi đội bóng cần đột biến, Văn Thuận là đáp án.
Và niềm tự hào bóng đá Thanh Hóa đã không phụ niềm tin ấy. Phút 87, từ tình huống phạt góc được tổ chức bài bản, nỗ lực bay người đánh đầu của Văn Thuận tạo ra sức ép khủng khiếp, buộc Khristiyan Brauzman lúng túng phản lưới nhà. Bàn thắng đến từ tinh thần, bản lĩnh và cái duyên lập công dần trở nên quen thuộc.
Đó không phải lần đầu Văn Thuận tỏa sáng khi đội bóng đứng trước ngưỡng cửa sinh tử. Tại SEA Games 33, trong trận Bán kết căng thẳng với U22 Philippines, chính cú đánh đầu dũng mãnh của anh đã phá vỡ thế bế tắc, mở ra cánh cửa chiến thắng.
Chưa dừng lại ở đó, Văn Thuận còn góp dấu giày quan trọng trong "bàn thắng vàng" của Nguyễn Thanh Nhàn - khoảnh khắc giúp U22 Việt Nam chạm tay vào tấm huy chương khao khát. Mỗi lần được trao cơ hội, số 10 đều biết cách biến nó thành lời khẳng định.
Sinh năm 2006, Lê Văn Thuận là sản phẩm tiêu biểu của lò đào tạo Thanh Hóa, được người hâm mộ ưu ái đặt biệt danh "Lamine Yamal xứ Thanh" - không chỉ vì tuổi đời rất trẻ, mà còn bởi sự tự tin, táo bạo và hiệu quả trong từng pha xử lý.
Mùa giải 2024-2025 khi được đôn lên đội một, Văn Thuận nhanh chóng ghi dấu ấn tại V.League với 16 lần ra sân, đóng góp 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, để rồi được vinh danh là "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League". Phong độ ấy rõ ràng không thể bị cặp mắt tinh tường của HLV Kim Sang-sik bỏ qua.
Trong hành trình đầy tham vọng của U23 Việt Nam trên đất Trung Đông, Lê Văn Thuận có thể chưa phải ngôi sao lớn nhất, nhưng lại là quân bài mang đến sự khác biệt. Một "gà son" đúng nghĩa - năng nổ, đột phá, biến vận may đứng về bản thân và luôn biết tỏa sáng đúng lúc đội bóng cần anh nhất.




