Dẫn trước Leeds United 2-0 nhưng Manchester City suýt chút đánh rơi 2 điểm khi đội khách vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Các điều chỉnh chiến thuật trong giờ nghỉ giải lao của HLV Daniel Farke đã phát huy tác dụng, giúp các vị khách bất ngờ san bằng cách biệt 2-2 khiến "Cityzens" choáng váng.
Trả lời phỏng vấn được Manchester Evening News dẫn lại, Farke cho rằng Gianluigi Donnarumma đã giả vờ bị đau ở phút 58, buộc đội ngũ y tế phải vào sân chăm sóc và tạo thời gian để HLV Pep Guardiola tập hợp toàn đội Man City cung cấp chỉ dẫn ứng phó thay đổi từ Leeds.
"Quy định cho phép và họ thật thông minh", thuyền trưởng đội khách "lập thuyết âm mưu". "Thủ môn phải là người bị đau vì nếu là các cầu thủ khác, họ sẽ bị yêu cầu rời sân. Tôi đã hỏi trọng tài thứ 4 nhưng ông ấy nói không thể can thiệp".
Farke đề xuất Ban tổ chức Premier League nên cập nhật quy định bịt kín lỗ hổng bị "Cityzens" khai thác. Sau khi Phil Foden ghi bàn thắng quyết định và hồi còi mãn cuộc vang lên, nhà cầm quân người Đức đã mỉm cười trò chuyện với Pep một hồi lâu.
"Thật lòng thì tôi chưa nói chuyện với Donnarumma", Pep thanh minh. "Khi tình huống xảy ra, tôi chỉ nhìn về băng ghế dự bị và bảo James Trafford khởi động. Tôi khá chắc nếu chuyện tương tự tái diễn, Man City sẽ bị Ban tổ chức phạt".




