Rosenior đánh bại Conte: Giá trị của "Kẻ được chọn"

Làm phai nhòa luyến tiếc về thời đại cũ của Antonio Conte, Liam Rosenior chứng minh Ban lãnh đạo Chelsea không đặt niềm tin sai chỗ.

Hành quân đến "chảo lửa" Diego Armando Maradona ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League 2025-2026, Chelsea không chỉ đối mặt với áp lực từ hàng vạn khán giả cuồng nhiệt của Napoli, mà còn phải giải bài toán mang tên Antonio Conte - người cũ từng là tượng đài tại Stamford Bridge.

Đối với Liam Rosenior, đây không chỉ là một trận đấu giành vé đi tiếp, mà là màn sát hạch khắc nghiệt nhất để khẳng định vị thế trước đương kim vô địch Serie A.

rosenior-conte
Rosenior "cao tay" hơn Conte. Ảnh: Internet

Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ khi hiệp một khép lại. Napoli, với sự già giơ và thực dụng trứ danh của Conte, đã dẫn trước 2-1. Cái bẫy phòng ngự phản công được giăng ra tại Naples khiến người hâm mộ "The Blues" lo sợ về một kết cục bi thảm: bị đẩy xuống vòng play-off bởi chính người từng đưa họ lên đỉnh cao.

Nhưng chính trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, giá trị của "Kẻ được chọn" - Liam Rosenior - mới thực sự bùng nổ.

Không hề nao núng trước sức ép khủng khiếp trên đất Ý, chiến lược gia 41 tuổi vẫn giữ được cái đầu lạnh đến kinh ngạc. Trả lời phỏng vấn sau trận, hậu vệ Marc Cucurella và người hùng lập cú đúp Joao Pedro đều hết lời ca ngợi những chỉ đạo của ông thầy mới trong giờ nghỉ.

Rosenior không chọn cách lùi bước, ông yêu cầu các học trò gia tăng áp lực nghẹt thở và chuyển đổi trạng thái tấn công thần tốc ngay khi có bóng.

Chính sự táo bạo đó đã khiến Conte phải ôm hận. Chelsea lội ngược dòng ngoạn mục, giành thắng lợi 3-2 ngay tại sào huyệt đối phương, trực tiếp loại đoàn quân của Conte khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu. Rosenior đã dùng chính sự nhiệt huyết và tư duy hiện đại để phá vỡ khối bê tông của "bậc thầy phòng ngự".

napoli-chelsea
Chelsea thăng hoa trong hơi thở triều đại mới. Ảnh: Internet

Tiếp quản Chelsea giữa mùa giải trong sự hoài nghi vì hồ sơ khiêm tốn, nhưng Rosenior đang khẳng định bản thân bằng những con số biết nói. Khởi đầu triều đại mới bằng 6 chiến thắng qua 7 trận đấu, và giờ đây là màn hạ bệ tượng đài cũ ngay trên đất khách, ông đã chứng minh niềm tin của giới chủ "The Blues" không hề đặt sai chỗ.

Đêm tại Naples, cái bóng của quá khứ đã bị xóa nhòa. Giờ đây, Chelsea đang tiến bước dưới ngọn cờ của Liam Rosenior - một nhà cầm quân trẻ tuổi, giàu bản lĩnh và xứng đáng với danh xưng "Kẻ được chọn".

Bình luận