Trận đại chiến tại Old Trafford hôm Chủ nhật chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của Kobbie Mainoo. Tiền vệ trẻ đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 77, giúp Manchester United đánh bại Liverpool với tỷ số 3-2. Chiến thắng quan trọng chính thức đảm bảo tấm vé sớm tham dự Champions League mùa tới cho "Quỷ đỏ".
Dù sắm vai người hùng, Mainoo vẫn chưa thể làm huyền thoại Roy Keane cảm thấy hoàn toàn thuyết phục. Chia sẻ trên sóng Sky Sports, cựu đội trưởng Quỷ đỏ thẳng thắn cho rằng tài năng trẻ này vẫn cần thêm thời gian. Ông nhận định Mainoo là một cầu thủ giỏi, nhưng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao vẫn còn khá hạn chế.
"Vấn đề duy nhất là khi người ta nói về việc liệu cậu ấy có đủ bùng nổ hay không", Keane đánh giá hậu bối thường mất thời gian bắt nhịp với trận đấu. "Nếu Mainoo không có khả năng tăng tốc nhanh từ đầu, liệu điều đó có thể cải thiện được không?".
Cựu đội trưởng MU còn gây tranh cãi khi phát biểu giai đoạn ngồi dự bị dưới thời ông thầy cũ Ruben Amorim mang lại lợi ích cho Mainoo. Keane quả quyết việc ngồi lại để quan sát và học hỏi từ các đàn anh là trải nghiệm sống còn ở một CLB lớn.
"Tôi có thể là người đánh giá rất khắt khe với các tiền vệ. Dù vậy ngày trước, tôi cũng luôn nghiêm khắc với chính mình", chủ nhân 7 danh hiệu Ngoại hạng Anh khẳng định góc nhìn về Mainoo hoàn toàn khách quan, dựa theo kinh nghiệm đúc kết sự nghiệp thời trẻ của chính bản thân.




