Đường kiến tạo cho Bryan Mbeumo đệm bóng tung lưới Nottingham Forest, nâng tỷ số lên 3-1 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Bruno Fernandes. Tiền vệ Bồ Đào Nha chạm ngưỡng 20 lần dọn cỗ cho các đồng đội ghi bàn, san bằng kỷ lục Ngoại hạng Anh mà Thierry Henry và Kevin De Bruyne cùng nắm giữ.
Khi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh vẫn còn vòng đấu cuối cùng, đội trưởng Manchester United đang nắm giữ cơ hội thiết lập thành tích mới và trở thành "Vua kiến tạo" mọi thời đại. Tuy nhiên, cựu thủ quân "Quỷ đỏ" - Roy Keane lại công khai chỉ trích đàn em quá chú trọng vào cá nhân, thay vì lợi ích chung của đội bóng.
"Sau trận đấu, Bruno nói rằng có những pha bóng mà cậu ta nên sút thay vì chuyền", Keane tức giận đánh giá qua Podcast "The Overlap". "Bruno là đội trưởng MU và chính cậu ta thừa nhận điều đó. Làm sao một cầu thủ chuyên nghiệp có thể bước vào trận đấu với tư duy ấy? Thật sửng sốt và như trò hề".
Phát biểu của Keane gây ra các phản ứng trái chiều. Nhiều người hâm mộ "Quỷ đỏ" cho rằng Keane quá khắt khe, trong khi một bộ phận ủng hộ quan điểm cần duy trì văn hóa chiến thắng tập thể.
Thử thách cuối cùng chờ đợi Bruno cùng các đồng đội là chuyến làm khách đọ sức Brihgton. "Chim mòng biển" đang cạnh tranh suất tham dự Champions League và vẫn còn quyết tâm chiến thắng.




