Được thi đấu sớm hơn ở vòng 23 Ngoại hạng Anh, Manchester City đã hạ gục Wolves 2 bàn không gỡ để gây áp lực lên Arsenal. Trước sức ép bủa vây, "Pháo thủ" bất ngờ ngã ngựa trước Manchester United.
"Cityzens" rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu bảng còn 4 điểm, Jeremy Doku không thể giấu được niềm vui. Khi các phóng viên đề cập đến kết quả thất bại 2-3 của Arsenal, ngòi nổ nửa xanh thành Manchester đã cười liên tục trong phòng họp báo.
"Thật khó để nói. Thật lòng thì tôi không xem trận đấu nhưng đã biết Arsenal thua trận", Doku bày tỏ. "Tôi biết vẫn còn rất nhiều trận đấu. Man City cũng đã không đạt phong độ tốt nhất và để thua MU, một đối thủ chơi rất tốt".
"Chúng tôi cần tập trung vào các trận đấu của mình, bao gồm cuộc gặp Arsenal. Dù sao nếu họ thua thì sẽ chắc chắn có lợi cho chúng tôi".
Bốn điểm không phải là cách biệt quá lớn trên đường đua vô địch. Man City trong triều đại Pep Guardiola từng tạo ra rất nhiều cú tăng tốc về đích ấn tượng và Doku cùng các đồng đội đang hy vọng về viễn cảnh lật đổ "Pháo thủ".
Hai ông lớn dẫn đầu BXH sẽ đụng độ trực tiếp vào ngày 18/4. "Cityzens" có điểm tụa thánh địa Etihad để quyết tâm chiến thắng "Chung kết sớm" của mùa giải.




