Hành quân đọ sức West Ham sau trận hòa Liverpool đáng khích lệ vòng trước, MU được kỳ vọng sẽ giành kết quả có lợi. Tuy nhiên, Quỷ đỏ lại trở về với bộ mặt thất vọng và không ghi được bất kỳ bàn thắng nào, trong khi để đội chủ nhà có trọn vẹn 3 điểm nhờ 2 pha lập công của Jarrod Bowen và Mohammed Kudus.
Mặc dù thể hiện bộ mặt khó có thể chấp nhận, nhưng HLV Erik ten Hag vẫn cho rằng đội bóng của ông mới là những người chơi tốt hơn và kiểm soát hoàn toàn trận đấu. “Đó là một màn trình diễn chắc chắn. Cả đội không ghi bàn nhưng tôi nghĩ các cầu thủ đã kiểm soát trận đấu".

Có vẻ khá ngạc nhiên trước câu trả lời có phần quá tự tin dù mới phải nhận trận thua, phóng viên tiếp tục chất thuyền trưởng MU rằng ông có thật sự nghĩ rằng đội bóng đã chơi tốt hay không. Đáp lại, vị chiến lược gia người Hà Lan khẳng định MU đã dồn ép West Ham không thể làm được gì cho đến tận phút 72 khi Jarrod Bowen mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Bào chữa cho việc thua trận, Ten Hag cho rằng nguyên nhân xuất phát từ đội hình thiếu hụt nhân sự. "Cả đội có quá nhiều ca chấn thương và đó là lý do chúng tôi có màn trình diễn không đúng kỳ vọng. Đội bóng sẽ trở nên tốt hơn thời gian tới".

Hàng công phung phí cơ hội cũng là một trong những nguyên nhân khiến nửa đỏ thành Manchester sa sút thảm hại ở mùa giải này. Trong 4 trận gần nhất, các cầu thủ MU đều không thể ghi tên mình lên bảng tỷ số, bao gồm các trận thua 0-3 trước Bournemouth, 0-1 trước Bayern Munich, 0-2 trước West Ham và trận hòa 0-0 trước Liverpool.
Đây cũng là chuỗi trận tịt ngòi dài nhất của "Quỷ đỏ" kể từ tháng 11/1992 dưới kỷ nguyên Sir Alex Ferguson.