Hàng phòng ngự Malaysia đã chống đỡ kiên cường trong 1 tiếng đồng hồ của trận lượt về Bán kết ASEAN Cup 2026 tối qua, nhưng bỗng sụp đổ khi Nguyễn Xuân Son vào sân từ băng ghế dự bị.
Chỉ cần 3 phút góp mặt, đương kim Vua phá lưới giải đấu đã chớp thời cơ dứt điểm cận thành khai thông thế bế tắc. Đến cuối trận, vẫn là Xuân Son solo dũng mãnh hoàn tất cú đúp, án định thắng lợi 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.
Xuân Son đang cùng Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu bảng xếp hạng săn bàn ở giải đấu năm nay. Khi được hỏi về thành tích của cậu học trò trụ cột, HLV Kim Sang-sik hài hước trả lời được VFF dẫn lại: "Cậu ấy mới ghi 5 bàn tại kỳ giải này thôi ư? Đáng lẽ Son phải ghi nhiều bàn hơn".
Chờ đợi "Những chiến binh sao vàng ở Chung kết ASEAN Cup 2026 là đại kình địch Thái Lan. Thầy Kim đặt ra mục tiêu bàn thắng cho chân sút số 12: "Tôi mong Son sẽ ghi thêm 3 bàn vào lưới Thái Lan ở Chung kết".
Ở trận lượt đi Chung kết ASEAN Cup 2024, chính Xuân Son là chủ nhân cú đúp bàn thắng đả bại "Voi chiến". Chân sút 29 tuổi bày tỏ quyết tâm: "Tôi sẽ chuẩn bị bản thân với thể trạng tốt nhất. Dù chơi 30 hay 90 phút, tôi vẫn sẽ hết mình".




