Jesse Derry đã có màn ra mắt Ngoại hạng Anh đầy trắc trở trong trận thua 1-3 của Chelsea trước Nottingham Forest. Ngay trước khi hiệp một khép lại, tài năng trẻ 18 tuổi đã có pha va chạm vùng đầu cực mạnh với hậu vệ Zach Abbott.
Tình huống không chiến quyết liệt khiến cả hai cầu thủ đổ gục xuống sân trong sự lo ngại của tất cả những người chứng kiến. Sau quá trình sơ cứu và phải thở oxy ngay trên sân, Derry được đưa thẳng đến bệnh viện bằng cáng giữa những tràng pháo tay động viên từ khán đài.
Phía Chelsea sau đó đã nhanh chóng đưa ra thông báo trấn an về tình trạng sức khỏe ổn định của cầu thủ này. Hiện Derry đã tỉnh táo, có thể giao tiếp bình thường và đang thực hiện các bước kiểm tra phòng ngừa cần thiết.
HLV Callum McFarlane tỏ rõ sự tiếc nuối khi Derry phải rời sân sớm, bởi cậu học trò đang thể hiện phong độ rất hứa hẹn trên hàng công.
Trước khi được trao cơ hội đá chính, con trai của cựu danh thủ Shaun Derry đã ghi tới 12 bàn sau 29 trận ở cấp độ học viện. Đây mới là lần đầu tiên cầu thủ này nếm trải bầu không khí khắc nghiệt tại giải đấu cao nhất xứ sương mù.
Trận đấu thêm phần cay đắng đối với "The Blues" khi Cole Palmer bỏ lỡ quả penalty mà chính Derry mang về. Phía đối diện, Abbott cũng phải rời sân nhường chỗ cho Neco Williams sau tình huống tranh chấp kinh hoàng.




