Trung Kiên rưng rưng ngấn lệ vì thất bại của U23 Việt Nam

Nỗi buồn thể hiện rõ trên gương mặt của thủ môn Trần Trung Kiên sau khi U23 Việt Nam bị U23 Trung Quốc hạ gục.

Hy vọng tiến vào Chung kết U23 châu Á sau 8 năm chờ đợi của U23 Việt Nam đã không may tan vỡ tại Bán kết.

Liên tiếp hứng chịu các mất mát nghiêm trọng nơi hàng phòng ngự là Nguyễn Hiểu Minh (chấn thương) và Phạm Lý Đức (thẻ đỏ), "Những chiến binh sao vàng" không thể tránh khỏi kết cục thất bại trước U23 Trung Quốc.

tran-trung-kien
Nỗi buồn của trụ cột U23 Việt Nam. Ảnh: Internet

Thủ môn Trần Trung Kiên là cầu thủ đại diện U23 Việt Nam tham gia phần trả lời phỏng vấn sau trận. Đôi mắt của người gác đền CLB Hoàng Anh Gia Lai đỏ hoe và ngấn lệ, kìm nén những giọt nước mắt chực rơi.

Chia sẻ về trận đấu, Trung Kiên bày tỏ sự bất ngờ với lối chơi tấn công sắc bén mà đối thủ trình diễn. U23 Trung Quốc chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng xuyên suốt vòng bảng và Tứ kết, nhưng bỗng cải thiện khả năng dứt điểm đáng sợ.

Nếu không có những phản xạ xuất sắc của Trung Kiên, "Những chiến binh sao vàng" rất có thể đã phải nhận nhiều bàn thua hơn.

u23-viet-nam-trung-kien
Trung Kiên nhiều lần cứu thua cho U23 Việt Nam. Ảnh: Internet

"Kiên hy vọng toàn đội sẽ cố gắng hồi phục để giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo", thủ thành 22 tuổi mong mỏi các đồng đội sớm vực dậy tinh thần, hướng đến trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc sau đây 2 ngày.

Bình luận