Bước vào chiến dịch Vòng Chung kết Asian Cup nữ 2026, "Những chiến binh sao vàng" đã mang đến cho người hâm mộ một trận cầu mở màn đầy cảm xúc và kịch tính đến nghẹt thở trước đối thủ Ấn Độ.
Dù HLV Mai Đức Chung cẩn trọng tung ra sân đội hình mạnh nhất với sự dẫn dắt của biểu tượng dày dạn kinh nghiệm Huỳnh Như, đội tuyển nữ Việt Nam lại vấp phải sức ép không hề nhỏ trong những phút đầu.
Thể hình vượt trội cùng nền tảng thể lực sung mãn đã giúp các cô gái Ấn Độ thi đấu đầy tự tin, liên tục tranh chấp gắt gao và tạo ra không ít sóng gió lên khung thành của thủ môn Kim Thanh.
Tuy nhiên, đẳng cấp của tuyển Việt Nam đã kịp thời lên tiếng vào đúng thời khắc khó khăn. Cú nã đại bác từ xa đưa bóng chấn động xà ngang của Bích Thùy ở phút 14 chính là bước ngoặt đánh thức lối chơi của toàn đội. Kể từ giây phút đó, dưới sự điều tiết nhịp nhàng của tiền vệ Dương Thị Vân, tuyến giữa của Việt Nam hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, ép ngược Ấn Độ phải co cụm phòng ngự.
Sức ép liên hồi cuối cùng cũng đơm hoa kết trái ở phút 30, khi Ngân Thị Vạn Sự chớp thời cơ hoàn hảo từ một pha dàn xếp tấn công sắc nét, vung chân hạ gục thủ thành đối phương để khai thông thế bế tắc.
Thế nhưng, kịch bản của hiệp hai lại biến thành một chuyến tàu lượn siêu tốc về mặt tâm lý. Ngay đầu hiệp, vận may đã ngoảnh mặt với thầy trò HLV Mai Đức Chung khi pha dứt điểm tung lưới của Thái Thị Thảo bị VAR lạnh lùng từ chối do lỗi để bóng chạm tay trước đó của Thanh Nhã.
Sự nuối tiếc dường như đã làm hệ thống phòng ngự áo đỏ chệch nhịp. Chỉ vỏn vẹn 3 phút sau bàn thắng hụt, dù tập trung rất đông nhân sự trong vòng cấm, hàng thủ Việt Nam lại thi đấu thiếu bọc lót và để lộ khoảng trống chết người. Tận dụng sự hớ hênh đó, Nongrum tinh quái thoát xuống, thực hiện cú tâng bóng điệu nghệ qua đầu Kim Thanh, kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1.
Bàn thua như gáo nước lạnh khiến nhịp độ thi đấu của tuyển Việt Nam chùng xuống, tạo điều kiện cho sự hưng phấn của Ấn Độ trỗi dậy. Đứng ngoài đường biên, HLV Mai Đức Chung liên tục truyền lửa và đưa ra các sự thay đổi nhân sự nhằm vá lại đội hình.
Trải qua những phút thi đấu giằng co đầy áp lực, các cô gái Việt Nam mới dần đoạt lại thế trận ở nửa sau hiệp hai. Đỉnh điểm của sự căng thẳng là pha bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc của Bích Thùy ở phút 76, khi cú sút cận thành của cô không thể chiến thắng được sự xuất thần của thủ môn Panthoi.
Khi tất cả đã bắt đầu nghĩ về một trận hòa đầy nuối tiếc, thì đúng vào phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Ngân Thị Vạn Sự một lần nữa sắm vai người hùng, bằng bản năng săn bàn nhạy bén, cô đã hoàn tất cú đúp của riêng mình, mang về bàn thắng quý như vàng ấn định thắng lợi 2-1.
Một màn ra quân trầy trật nhưng vỡ òa trong hạnh phúc, ba điểm trọn vẹn này chính là lời khẳng định đanh thép cho ý chí không bỏ cuộc của bóng đá nữ Việt Nam trên sân chơi châu lục.
Kết quả: Việt Nam 2-1 Ấn Độ
Ghi bàn: Việt Nam: Vạn Sự 30' 90+4', Ấn Độ: Nongrum 52'




