Tuyển Việt Nam bất ngờ mất tiền đạo thứ hai, Lê Giang phải đến bệnh viện

Sau Nguyễn Xuân Son, hàng công đội tuyển Việt Nam tiếp tục hứng chịu thêm tổn thất lực lượng vì biến cố ập đến.

Sáng hôm nay 30/9, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan. Do vừa trải qua trận đấu với Thái Lan tối qua, buổi tập mới nhất chủ yếu giúp các tuyển thủ vận động nhẹ, thư giãn gân cốt và hồi phục thể trạng.

Tiền đạo Phạm Gia Hưng nhận thông tin từ gia đình về việc mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu. Ngay sau khi biết tin, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ban huấn luyện và toàn đội đã động viên, chia sẻ với chân sút CLB Ninh Bình, đồng thời tạo điều kiện để cầu thủ trở về bên người thân.

viet-nam-gia-hung
Đội tuyển Việt Nam hứng chịu tổn thất lực lượng hàng công. Ảnh: Internet

Dự kiến trong ngày hôm nay, Gia Hưng sẽ đáp chuyến bay về nước. Cầu thủ 26 tuổi trở thành cái tên thứ hai chia tay ĐTQG trong vòng ít ngày, sau trường hợp chấn thương của Nguyễn Xuân Son.

Cũng trong hôm nay, thủ môn Patrik Lê Giang được đưa tới bệnh viện để xử lý vết thương ở cánh tay, sau pha va chạm với cột dọc vì nỗ lực cản phá cú sút phạt của Sarach Yooyen. May mắn theo đánh giá của bộ phận y tế đội tuyển, tổn thương này không ảnh hưởng đến khả năng ra sân của Lê Giang ở trận đấu tới.

viet-nam-le-giang
"Những chiến binh sao vàng" đã có thể hứng chịu nhiều bàn thua hơn trước "Voi chiến", nếu không có những lần phản xạ xuất thần của Lê Giang. Ảnh: Internet 

"Những chiến binh sao vàng" sẽ chạm trán đội khách mời Pakistan sau đây 2 ngày. Đoàn quân do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt cần ít nhất một kết quả hòa để chắc chắn sở hữu tấm vé tranh hạng Ba với đội nhì bảng A.