Người hâm mộ Manchester City đã mang theo hàng trăm quả chuối bơm hơi và vẫy chúng trên khán đài sân Anfield trong trận đấu với Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu đầu tiên của "Cityzens" kể từ khi bị một Ủy ban độc lập kết tội vi phạm có hệ thống hàng loạt quy định tài chính trong giai đoạn 2009 - 2018.
Những vi phạm này được cho là đã dẫn đến việc kê khống doanh thu lên tới 900 triệu bảng, mặc dù CLB hiện vẫn kháng cáo và khẳng định có bằng chứng vô tội. Việc mang chuối bơm hơi trên khán đài thực chất là một truyền thống từ cuối những năm 1980 do nhóm CĐV "1894" của đội bóng tái phát động.
Hồi tháng 8/1987, khi Frank Newton - một fan City mang theo quả chuối bơm hơi dài 5 foot (khoảng 1,5 mét) đến sân Maine Road để xem trận đấu với Plymouth Argyle.
Newton đã mượn món đồ này từ một người bạn, khởi xướng màn cổ vũ đầy ngẫu hứng và vui nhộn, mang lại chút niềm vui giữa bầu không khí ảm đạm đang bao trùm bóng đá Anh vào thời điểm đó.
Hành động trên nhằm mục đích mang niềm vui đến trận đấu giữa bối cảnh đội bóng đang đối đầu với các cơ quan quản lý bóng đá, đồng thời truyền tải thông điệp rằng người hâm mộ Man City luôn đồng hành cùng câu lạc bộ qua mọi thăng trầm.
Trái ngược với điều đó, bầu không khí từ phía người hâm mộ Liverpool lại vô cùng thù địch. Sự phẫn nộ bắt nguồn từ việc "The Kop" phải ngậm ngùi về nhì ở mùa giải 2013-2014.
Bên ngoài SVĐ, các mặt hàng in hình cầu thủ "Cityzens" kèm theo chữ "có tội" và "những kẻ gian lận" được bày bán, cùng với những lời ca chế giễu địch thủ sẽ bị rớt hạng.
Để tránh đám đông đội chủ nhà tụ tập từ sớm, xe bus của các vị khách đã phải đi theo một tuyến đường phụ yên tĩnh hơn, trong khi cảnh sát Merseyside tăng cường lực lượng và sử dụng máy bay không người lái để đảm bảo an ninh.
Khi bước vào sân, các cầu thủ Man City liên tục bị la ó, còn CĐV chủ nhà giăng biểu ngữ lớn tố cáo cả một thế hệ người hâm mộ đã bị lừa dối.




























