Xuân Son buồn bã vì không thể tặng quà cho con trai, xin lỗi khi CLB Nam Định thua trận

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son bày tỏ sự thất vọng với chính bản thân khi CLB Nam Định thêm một lần ôm hận trước Selangor.

Dù thi đấu trên sân nhà Thiên Trường vào tối 13/5, CLB Nam Định vẫn để thua Selangor với tỷ số 0-2. Kết quả cay đắng này khiến đại diện V.League chính thức dừng bước tại vòng Bán kết ASEAN Club Championship 2025-2026.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã không giấu được sự buồn bã về màn trình diễn của bản thân và các đồng đội.

Chân sút nhập tịch bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi đã làm người hâm mộ, Ban lãnh đạo và toàn thể CLB thất vọng. Bằng sự chân thành, Xuân Son đã gửi lời xin lỗi trực tiếp tới khán giả có mặt trên sân. Anh khẳng định đội bóng thành Nam vẫn còn nhiều điều phải cải thiện và cần nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

nguyen-xuan-son
Xuân Son không thể tặng món quà như ý muốn cho quý tử. Ảnh: Internet

Trận đấu này mang ý nghĩa cá nhân đặc biệt với Xuân Son vì diễn ra đúng ngày sinh nhật con trai anh. Tiền đạo sinh năm 1997 rất muốn ghi bàn như một món quà ý nghĩa, nhưng thực tế nghiệt ngã trên sân cỏ đã không cho phép anh hoàn thành tâm nguyện.

Son nghẹn ngào bày tỏ: "Tôi cảm thấy thất vọng với bản thân mình. Tôi đã rất muốn ghi bàn để tặng cho con trai, nhưng thực sự hôm nay tôi đã hoàn toàn bất lực dù đã cố gắng hết sức".

Phân tích về chuyên môn, Xuân Son thừa nhận Nam Định đã mắc phải những sai lầm không đáng có, điều mà bình thường đội không hay phạm phải. Việc để đối thủ ghi bàn dẫn trước đã làm đảo lộn mọi tính toán chiến thuật ban đầu. Anh cũng đánh giá cao chất lượng đội hình của Selangor.

nam-dinh-xuan-son
Selangor hạ gục Nam Định trong cả hai lượt trận. Ảnh: Internet

Dù hành trình tại đấu trường khu vực khép lại, Nam Định vẫn còn mục tiêu quan trọng ở phía trước. Hiện tại, Cúp Quốc gia trở thành mục tiêu tối thượng mà Xuân Son cùng các đồng đội hướng đến để cứu vãn mùa giải không như ý.

Bình luận