
Hồi còi mãn cuộc kết thúc trận lượt về Chung kết ASEAN Cup 2026 vang lên cũng là lúc đội tuyển Việt Nam mở hội ăn mừng.

Các tuyển thủ quốc gia lần lượt hò reo nâng cúp và màn ăn mừng của Nguyễn Xuân Son mang lại cảm xúc phấn khích nhất. Sau 2 năm, cuối cùng Vua phá lưới cả hai giải đấu gần nhất cũng được tận hưởng niềm vui giương cao danh hiệu trên SVĐ.

Ở ngày đăng quang tại Rajamangala 2 năm trước, Xuân Son không thể chia vui cùng các đồng đội vì phải nhập viện khẩn cấp điều trị chấn thương gãy chân. Anh phải ngồi xe lăn về nước và không kìm nén được những giọt nước mắt xót xa sau khi được HLV Kim Sang-sik trao lại huy chương.

Xuân Son đáng lẽ đã sở hữu bàn thắng cho riêng mình tối nay, nếu xà ngang không khước từ cú đánh đầu cận thành dũng mãnh của anh.

Niềm vui của đội chủ nhà lại là nỗi buồn của các vị khách. Đội tuyển Thái Lan ngập nước mắt ở lần về nhì thứ hai liên tiếp.

Ống kính máy quay ghi lại vẻ mặt thẫn thờ của Chatchai Budprom và Wanchai Jarunongkran, 2 thành viên "Voi chiến" mắc sai lầm phản lưới nhà.

Bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á, Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội tự tin hướng đến FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức vào tháng sau.

Sự cổ vũ từ 4 vạn cổ động viên trên thánh địa Mỹ Đình mang đến cú hích tinh thần lớn, giúp "Những chiến binh sao vàng" vượt qua khó khăn khi liên tiếp rơi vào thế phải bám đuổi tỷ số.




