Thanh niên xung phong TP – 36 năm vẻ vang một chặng đường

(VOH) - Tối 28/3, tại trụ sở lực lượng TNXP TP đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 36 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP TP. Đến dự có ông Lê Thanh Hải – Bí thư Thành Ủy TP, ông Nguyễn Văn Đua – Phó bí thư thường trực thành ủy, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó bí thư Thành Ủy, ông Hứa Ngọc Thuận – Phó Chủ tịch UBND TP cùng gần 1.000 TNXP qua các thời kỳ.
Lãnh đạo TP cùng đại diện Lực lượng TNXP TPHCM tại buổi họp mặt. Ảnh: SGGP

Trong không khí thân tình và ấm tình đồng đội, các thế hệ TNXP TP đã cùng ôn lại truyền thống đầy tự hào của lực lượng TNXP TP, của một thời tuổi trẻ đầy khát khao cống hiến và cống hiến. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có TNXP”,  lớp lớp TNXP TP đã lên đường đi đến bất cứ nơi nào tổ quốc cần. Đêm họp mặt  ý nghĩa với những bài ca không quên được thể hiện bằng những trang nhật ký thật đẹp, kể về những ngày tháng gian khổ nhưng luôn tin yêu vào cuộc sống. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, dấu ấn thanh niên xung phong đã để lại trên những cánh đồng khai hoang, phục hóa, trên chiến trường biên giới Tây Nam, trên những vùng đất xây dựng kinh tế mới và trên những nẻo đường của thành phố hôm nay.  Phát huy tinh thần xung kích, đi đầu TNXP TP đã không ngừng đổi mới, bên cạnh hoạt động xã hội, TNXP cũng đã tích cực tham gia vào mặt trận kinh tế, đóng góp vào công cuộc xây dựng thành phố phát triển.

Với những cống hiến quên mình, lực lượng TNXP đã 2 lần được nhà nước phong tặng “Anh hùng lao động”. Kỷ niệm 36 năm truyền thống lực lượng TNXP cũng là dịp để lực lượng TNXP TP hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, và thể hiện sự lạc quan, yêu đời, xung kích hướng tới tương lai, đóng góp sức trẻ cho công cuộc xây dựng thành phố mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Cho biết về truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP ông Trần Phú Lữ - Phó chỉ huy trưởng lực lượng TNXP bày tỏ: