Chỉ tính riêng trong ngày hôm nay, đã có thêm 13 bộ hài cốt cùng 8 bộ di vật được phát hiện, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại khu vực này lên con số 29.
Cuộc tìm kiếm này không chỉ là những con số, mà hành trình đưa các liệt sĩ trở về cũng hết sức thiêng liêng và trang trọng.

Một góc trong công viên Lê Thị Riêng - những chiến sĩ bộ tư lệnh TP. Hồ Chí Minh vẫn đang miệt mài tìm từng hài cốt liệt sĩ.
Mỗi khi phát hiện có dấu hiệu của hài cốt hay di vật, mọi người đều nhẹ nhàng nhất có thể; từng nắm đất được cào tay để đảm bảo mọi thứ được giữ nguyên. Cứ như vậy, từng bảng tên với những mã số ký hiệu tương ứng được gắn vào từng hài cốt đưa lên.
Trong không khí ấy, chỉ thấy những hành động tập trung cao độ, thỉnh thoảng xen lẫn những câu lệnh ngắn gọn của chỉ huy để đảm bảo mọi thứ không có bất cứ sai sót nào.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, cho biết: "Hài cốt liệt sĩ đã nằm dưới lòng đất từ năm 1968 đến nay đã 58 năm rồi; mức độ phân hủy theo từng bộ hài cốt khác nhau, đặc biệt là những bộ không nằm trong áo tang của quân đội nên phải tìm cho kỹ, dù xác định hài cốt nhưng đã biến thành đất thì phải lấy bảo quản cho tốt, nên mình cũng chỉ đạo cho anh em phải hết sức kỹ lưỡng để lấy hết hài cốt các chú các bác lên để đưa vào xác định danh tính để đưa mọi người về với gia đình, đồng đội".
Trong căn phòng nhỏ, phần việc lấy mẫu phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ diễn ra khẩn trương.
Trang trọng đón các anh trở về, từng hài cốt liệt sĩ đều thực hiện nghi thức phủ lên lá cờ tổ quốc và dán quốc huy trang nghiêm.


Gần 60 năm qua, từng lớp đất chôn bao chiến sĩ đã được đào lên, tính đến hôm nay 29 liệt sĩ lần lượt được trở về và chắc chắn công cuộc tìm kiếm sẽ còn dày công hơn nữa trong những ngày tới để không bỏ sót bất cứ vị trí nào có hài cốt của các liệt sĩ.
(QUÁCH HẰNG, THIỆN TÙNG)
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

