Là thương binh hạng 2/4, ông Đặng Văn Thang (ngụ tại xã Đông Thạnh), cựu chiến binh Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, mất một chân khi tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Sau ngày trở về quê hương, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chưa bao giờ người thương binh này nản chí, mà luôn nỗ lực lao động, vươn lên, khẳng định tinh thần “tàn nhưng không phế”. Kể về chuyện chiến đấu năm xưa, ông rất xúc động khi nhớ về những người đồng đội đã hy sinh vẫn còn nằm lại nơi đất bạn.
Ông Đặng Văn Thang chia sẻ: “Mấy ngày nay tôi có theo dõi thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, tôi mừng lắm, vì cuối cùng cũng tìm được hài cốt các anh, các chú để an táng. Bây giờ tại nước bạn Campuchia vẫn còn nhiều chiến sĩ ta hy sinh chưa tìm được hài cốt, ngay trong đơn vị tôi cũng vậy. Vậy nên mong mỏi lớn nhất của tôi là sớm tìm được đồng đội để đưa về lại với quê hương mình.”
Tại chương trình, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh Thành phố cho biết, những năm qua, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 và Ban Liên lạc truyền thống các đơn vị thành viên của Hội góp phần thực hiện tốt công tác hỗ trợ gia đình liệt sỹ và thương binh (đặc biệt là thương binh nặng) của Thành phố và địa bàn lân cận. Từ năm 2023 đến nay đã tổ chức 5 lần gặp mặt thương binh nặng tiêu biểu, thân nhân gia đình liệt sĩ; trao quà tặng tổng cộng 3,2 tỉ đồng. Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 đã hỗ trợ 19 Ban Liên lạc truyền thống các đơn vị là thành viên Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh trong năm 2025 và năm 2026 số tiền hơn 2,6 tỷ đồng để thăm hỏi, trợ giúp thương bệnh binh nặng, gia đình liệt sĩ gặp khó khăn, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xây nhà đồng đội…
Đặc biệt, thực hiện Công văn số 5133 của UBND TPHCM về việc vận động các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hỗ trợ thực hiện công tác chăm lo cho thương binh, bệnh binh, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh Thành phố đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp nhận hỗ trợ từ các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức trao cho 108 thương binh với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.
Công tác hỗ trợ tìm kiếm thông tin, hài cốt liệt sĩ cũng được Hội đặc biệt chú trọng. Hai năm qua đã hỗ trợ được hơn 200 thông tin về danh tính, bia mộ liệt sĩ; tìm kiếm, hỗ trợ cất bốc hơn 140 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang hoặc giúp gia đình đưa về quê nhà.
Trung tướng Lê Thái Bê, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh Thành phố, chia sẻ: “Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM cần nỗ lực cao nhất để góp phần tích cực thiết thực vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Thành phố, của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và nhân dân cả nước. Đặc biệt phải hưởng ứng tích cực nhất “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đây là hoạt động “mệnh lệnh từ trái tim” cao nhất của cả nước. Phải nỗ lực hết lòng góp phần tìm kiếm và chắt chiu từng thông tin mà mình nắm bắt được, cung cấp kịp thời tới cơ quan chức năng và góp phần thực hiện tốt nhất trong điều kiện khả năng của mình.”
Phát biểu tại chương trình gặp mặt, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, công tác đền ơn đáp nghĩa gắn với truyền thống "uống nước nhớ nguồn" luôn được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM quan tâm và tập trung thực hiện xuyên suốt, đặc biệt đã thường xuyên chỉ đạo cấp cơ sở quan tâm tập trung thực hiện tốt công tác này.
Theo đó, đã chỉ đạo cơ sở cấp xã tập trung đảm bảo đúng, đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước cho các đối tượng gia đình chính sách có công; quan tâm hỗ trợ chăm lo về kinh tế gia đình, hỗ trợ khi gặp khó khăn, đau yếu. Trong số các gia đình chính sách của thành phố, có 16.511 gia đình thương binh, 78.108 liệt sĩ đã hy sinh. Trên cơ sở thực tiễn và yêu cầu sau sáp nhập, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn 4558, tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ chăm lo cho thương binh, bệnh binh của thành phố từ sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp nhà nước.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động bày tỏ: “Thành ủy rất hoan nghênh Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TPHCM và Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh Thành phố đã tổ chức chương trình ý nghĩa này, cũng như rất nhiều hoạt động khác hỗ trợ cho các gia đình liệt sĩ và thương binh trên địa bàn thành phố và một số địa bàn lân cận khác. Rất mong các đồng chí sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động đầy tình nghĩa này để dòng chảy nghĩa tình chưa bao giờ ngừng chảy, góp phần cùng với thành phố chăm lo tốt các gia đình chính sách của thành phố, chia sẻ với mất mát mà các thương binh, các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho chúng ta ngày hôm nay. Những tấm gương với tinh thần “tàn nhưng không phế” đã vươn lên trong cuộc sống và trở thành những tấm gương tiêu biểu trong từng khu dân cư, là tấm gương cho các thế hệ trẻ của thành phố học tập và noi theo.”



