Sự việc hy hữu xảy ra tại Trung tâm Sinh thái Holtsville trên hòn đảo Long Island. Một nhóm các bé gái trong lúc đi dạo quanh khu bảo tồn đã tình cờ phát hiện một con cá sấu đang bò lang thang trên đường mòn.
Thay vì hoảng loạn bỏ chạy trước loài bò sát ngoại lai này, những cô bé gan dạ đã tìm cách quây con vật lại và giữ nó ở nguyên một chỗ trong lúc chờ chuyên gia đến xử lý.
Khi lực lượng từ Liên đoàn Cứu hộ Động vật Strong Island có mặt, tình huống căng thẳng lại biến thành một màn "tẽn tò".
"Chúng tôi phóng xe đến hiện trường với suy nghĩ rằng mình sắp phải vật lộn với một con cá sấu hung tợn. Nhưng hóa ra đó chỉ là một "anh bạn" nhỏ xíu và đã bị các cô bé khống chế gọn gàng từ trước", đại diện đội cứu hộ hài hước chia sẻ trên mạng xã hội.
Dù câu chuyện có diễn biến khá buồn cười, giới chức địa phương vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vứt bỏ vật nuôi vô trách nhiệm. Theo các chuyên gia, con cá sấu này nhiều khả năng từng được nuôi làm cảnh trước khi bị chủ nhân lén thả ra môi trường hoang dã.
Hiện tại, "hung thần" cá sấu cỡ nhỏ đã được bàn giao cho Sở Bảo tồn Môi trường New York để chăm sóc thú y và phục hồi sức khỏe.



