Anderson Taylor, cậu bé đến từ thị trấn Cambridge, bang Illinois (Mỹ), vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là "Người trẻ nhất thế giới tự quản lý một bảo tàng (nam)". Khi mở cửa Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Cambridge vào ngày 10/8/2024, Anderson chỉ mới 9 tuổi 340 ngày, nhưng đã là chủ sở hữu kiêm người phụ trách duy nhất của bảo tàng.
Niềm đam mê khủng long và hóa thạch của Anderson bắt đầu từ một chuyến du lịch gia đình đến Scotland vào năm 2022. Chuyến đi đã thúc đẩy cậu bé tự xây dựng một không gian lưu trữ của riêng mình.
Sau khi kết thúc chuyến đi, Anderson bắt tay vào hành trình dài để biến ước mơ thành hiện thực. Sau nhiều buổi thuyết trình gây dựng sự quan tâm tại văn phòng làng, Anderson đã nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng, bao gồm cả việc được tặng hiện vật cho bộ sưu tập ngày càng lớn của mình.
"Đầu tiên em tìm được một tòa nhà sau khi nói chuyện rất nhiều lần tại Văn phòng làng. Nơi này từng là trạm cứu hỏa, rồi là hội trường làng, còn bây giờ là bảo tàng. Sau đó, mọi người bắt đầu tặng em hiện vật, tủ trưng bày, và khoảng một tháng sau thì chúng em bắt đầu nhận được tài trợ," Anderson cho biết. Tính đến thời điểm phỏng vấn, cậu bé đã huy động được 20.000 USD (tương đương khoảng 516 triệu đồng) tiền tài trợ.
Về cách sưu tầm hiện vật, Taylor cho biết nguồn đóng góp chủ yếu đến từ cộng đồng. Khi nhận được những mẫu đá lạ, cậu sẽ trực tiếp tìm hiểu thông tin từ người tặng hoặc mang đến nhờ các chuyên gia thẩm định. Trong trường hợp mạng lưới chuyên gia nhiều lớp vẫn không thể xác định được nguồn gốc, mẫu vật đó sẽ được bảo tàng tạm xếp vào nhóm vật thể mới để chờ nghiên cứu thêm.
Hiện 11 tuổi, Anderson sở hữu kiến thức đáng nể về đời sống tiền sử và cổ vật sinh học, với bộ sưu tập hóa thạch, khoáng vật, đá quý và động vật nhồi bông xứng tầm một bảo tàng thực thụ. Khi được hỏi vì sao mọi người nên ghé thăm bảo tàng của mình, Anderson nói: "Có rất nhiều thứ để tương tác, và mọi người thường được mang một món quà lưu niệm về nhà."
Không chỉ vậy, Anderson còn am hiểu sâu về khủng long. Cậu bé kể tên ba loài khủng long yêu thích gồm Lythronax (một loài giống khủng long bạo chúa T. rex nhưng cao hơn, mảnh hơn, ngắn hơn), Latenivenatrix (một loài troodontid tương tự Troodon) và Gigantspinosaurus (một loài khủng long có nhiều gai nhọn thuộc nhóm stegosauria).
Hiện tại, vị "giám đốc" 11 tuổi đang tiến hành các chiến dịch gây quỹ nhằm mua lại toàn bộ tòa nhà nơi bảo tàng đang tọa lạc, với tham vọng duy trì dự án này vĩnh viễn.
Cha của Anderson tự hào chia sẻ: "Anderson rất kiên trì. Từ sau chuyến đi đó, con chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu mở bảo tàng. Con hy vọng bảo tàng có thể tồn tại lâu dài, vượt ngoài cả cuộc đời của con, điều đó thực sự rất đáng ngưỡng mộ." Ông cũng nhận xét con trai mình là một đứa trẻ vui vẻ, hài hước và rất giỏi giao tiếp với công chúng.
Về định hướng tương lai, Anderson muốn trở thành một nhà cổ sinh vật học, thậm chí còn mơ ước có bằng tiến sĩ ở nhiều lĩnh vực như khoa học, sinh học, khảo cổ học, địa chất học và cả sinh vật học vũ trụ.
Mẹ của tân kỷ lục gia tự hào bày tỏ: "Mỗi ngày tôi lại học thêm được một kiến thức mới từ con trai. Ngày bé, tôi luôn say sưa đọc sách Kỷ lục Guinness Thế giới, và việc tôi sinh ra một kỷ lục gia thực sự là một điều quá đỗi tuyệt vời!"

























