Trong một thời đại mà những màn cầu hôn ngày càng được các cặp đôi đầu tư về ý tưởng và địa điểm, mới đây một chàng trai người Mỹ đã khiến cộng đồng mạng sửng sốt khi thực hiện lời ngỏ lời quan trọng nhất đời mình ngay trước một ngọn núi lửa đang phun trào.
Nhân vật chính là Mark Stewart, người vừa đăng tải lên Instagram loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ khi anh quỳ gối cầu hôn bạn gái lâu năm Olivia Post. Điều khiến sự việc gây chú ý không chỉ vì khung cảnh lãng mạn mà còn bởi sự mạo hiểm của đôi trẻ. Sau lưng họ là ngọn núi lửa Kilauea nổi tiếng ở Hawaii, Mỹ — một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, đang tuôn trào dòng dung nham đỏ rực trong đêm.
Trong những bức ảnh được Mark chia sẻ, có thể thấy anh đứng cạnh bạn gái giữa vùng đất núi lửa mênh mông, ánh sáng từ dòng nham thạch phía xa hắt lên tạo nên khung cảnh vô cùng huyền ảo. Khi Mark quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn cưới về phía Olivia, không khí trở nên nghẹn ngào. Nụ cười rạng rỡ của cô gái trẻ khi nhận lời cầu hôn càng khiến khoảnh khắc trở nên trọn vẹn.
Chia sẻ trên trang cá nhân, Mark viết: “Hôm qua tôi đã cầu hôn bạn gái lâu năm Olivia Post, và cô ấy đã đồng ý! Thật là một điều tuyệt vời khi có thể làm điều này trước Kilauea. Cảm ơn Pele vì khoảnh khắc này!”. Pele được người dân Hawaii coi là nữ thần núi lửa, biểu tượng của sức mạnh thiên nhiên trên hòn đảo này.
Bài đăng của Mark nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Chỉ sau vài giờ, những bức ảnh đã nhận về hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ. Hàng nghìn bình luận gửi lời chúc mừng đến cặp đôi, đồng thời bày tỏ sự thán phục trước ý tưởng độc đáo và gan dạ của Mark.
Một người dùng để lại bình luận hài hước: “Em là dung nham rực cháy của cuộc đời anh”. Người khác nhận xét: “Đây chắc chắn là màn cầu hôn nóng bỏng nhất từng được ghi lại. Quá tuyệt vời!”. Nhiều người thậm chí khẳng định, khoảnh khắc này xứng đáng được bình chọn là màn cầu hôn ấn tượng nhất năm.
Cặp đôi cho biết họ là những người yêu thích du lịch, khám phá và từng cùng nhau trải nghiệm nhiều điểm đến hoang dã. Ngọn núi lửa Kilauea là địa điểm mà cả hai từng mơ ước được ghé thăm. Với Mark, việc chọn nơi đây làm bối cảnh cầu hôn là cách để kết nối giữa đam mê và tình yêu.
Trong bài phỏng vấn ngắn với truyền thông địa phương, Mark chia sẻ: “Tôi muốn lời cầu hôn này mang dấu ấn riêng, thể hiện được tính cách và sở thích của cả hai. Khi biết núi lửa Kilauea đang hoạt động, tôi biết rằng đây là thời điểm không thể tuyệt vời hơn”.
Sau màn cầu hôn, đôi trẻ tiếp tục chuyến hành trình khám phá đảo Hawaii. Cả hai dự định sẽ tổ chức một đám cưới ngoài trời vào mùa hè sang năm, có thể là tại một bãi biển hoặc khu rừng nguyên sinh mà họ từng ghé qua. Cặp đôi cho biết muốn giữ nguyên tinh thần gần gũi với thiên nhiên trong lễ cưới của mình.
Ngọn núi lửa Kilauea nằm trên đảo lớn Hawaii, là một trong những núi lửa hoạt động mạnh và lâu đời nhất thế giới. Những đợt phun trào của Kilauea thu hút hàng nghìn du khách và nhà nghiên cứu khí tượng, địa chất mỗi năm. Tuy nhiên, cũng chính sự nguy hiểm và vẻ đẹp hùng vĩ của nó đã trở thành nguồn cảm hứng cho những người thích phiêu lưu mạo hiểm như Mark và Olivia.



