Cụ ông 69 tuổi lập kỷ lục thế giới vì lời hứa với vợ quá cố

Mark Herbst vừa được Guinness công nhận là người đàn ông lớn tuổi nhất từng đạp xe vòng quanh thế giới, sau hành trình hơn 30.000km để tưởng nhớ người vợ quá cố.

Mark Herbst (Canada) xuất phát từ Bangkok (Thái Lan) vào ngày 8/1/2025, rong ruổi qua 25 quốc gia trong suốt 324 ngày trước khi trở lại điểm xuất phát vào ngày 27/11/2025. Với thành tích này, ông được Guinness công nhận là người đàn ông lớn tuổi nhất đạp xe vòng quanh thế giới, vượt qua kỷ lục trước đó của Christopher Bennett (New Zealand), người hoàn thành chuyến đi tương tự ở tuổi 66.

Động lực thôi thúc Herbst lên đường bắt nguồn từ sự ra đi của vợ ông, bà Jackie, vì ung thư biểu mô tế bào vảy vào năm 2021, ở tuổi 55, sau 7 năm chống chọi với bệnh tật qua nhiều đợt hóa trị và xạ trị.

“Jackie là tất cả với tôi, là tri kỷ và người bạn thân nhất của tôi! Chúng tôi gặp nhau khi cùng đi lặn biển và có 25 năm bên nhau tuyệt vời. Cô ấy luôn nở nụ cười, sống hết mình và truyền cảm hứng cho tất cả những ai từng gặp”, ông chia sẻ.

Herbst cho biết cả hai luôn tin rằng sức khỏe thể chất và tinh thần là món quà chỉ được “cho mượn” tạm thời, vì vậy cần tận dụng khi còn có thể.

Trong chuyến đi, Herbst gây quỹ thông qua Princess Margaret Cancer Foundation (Canada). Khi trở về, ông đã quyên góp được 67.746 CAD (tương đương khoảng 48.000 USD, gần 1,24 tỷ đồng) cho tổ chức này.

voh-cu-ong-69-tuoi-lap-ky-luc-the-gioi-1
Mark Herbst hoàn thành hành trình đạp xe vòng quanh thế giới ở tuổi 69 - Ảnh: Guinness World Records

Herbst cũng mang theo một phần tro cốt của vợ và rải tại những địa điểm cả hai từng ao ước được đặt chân đến khi bà còn sống. Ông đạp xe dọc bờ biển Australia, xuyên Nam Á, băng qua Trung Âu và vượt qua nước Mỹ.

Hai kỷ niệm để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Herbst là lần được cảnh sát Malaysia hộ tống trên cao tốc, sau đó quay video kèm nhạc nền để đăng lên Instagram và một lần tại miền Tây Australia, khi một người phụ nữ mời ông ngủ lại trong quán cà phê nhỏ của bà.

Sau gần một năm rong ruổi, khoảnh khắc trở lại Thái Lan khiến Herbst cảm thấy “hụt hẫng” hơn ông tưởng, bởi không có ai đón chào như lúc khởi hành. Phải đến ngày hôm sau, khi đang thư giãn bên hồ bơi khách sạn, ông mới thực sự nhận ra mình vừa đạp xe vòng quanh thế giới.

Dù đã hoàn thành kỷ lục, Herbst vẫn tiếp tục sống theo tinh thần từng chia sẻ với vợ: trượt tuyết, leo núi, lặn biển, tập CrossFit và học lấy bằng lái mô tô. Ông cũng ấp ủ viết sách kể về chuyến đi, với hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho những người đang trải qua mất mát.