Theo Oddity Central, Helena Minginowicz lớn lên tại thành phố Poznan (Ba Lan) và tìm thấy hội họa như một cách thể hiện bản thân từ nhỏ. Đến nay, cô vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi truyền tải suy nghĩ qua tranh vẽ thay vì lời nói, và chính điều đó đã dẫn cô đến với một loại "vải vẽ" khác thường: chiếc khăn giấy ăn.
Chia sẻ với tạp chí We Present, Minginowicz cho biết vải bố vốn cứng cáp, khổ lớn và ấn tượng hơn nhiều so với một chiếc khăn giấy - thứ tưởng chừng chỉ như một trò đùa. Nhưng với cô, sự mong manh của khăn giấy lại giống với chính con người: ai cũng cố gắng trở thành "vải bố" bền vững, trong khi thực chất chỉ là những "khăn giấy" dễ tan biến, và việc con người vẫn không ngừng cố gắng bất tử theo cách nào đó khiến cô rất xúc động.
Sử dụng nhiều lớp sơn acrylic phun bằng súng airbrush, Minginowicz vẽ nên những tác phẩm mang phong cách Phục Hưng lên khăn giấy, tập trung khắc họa nhân vật con người cùng các loài vật mang tính biểu tượng như bồ câu (hòa bình) hay thiên nga (vẻ đẹp) để truyền tải thông điệp.
Để vẽ được trên chất liệu mỏng và thấm hút cao như khăn giấy là một thử thách không nhỏ, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn ưu tiên vẽ tự do bằng tay. Cô chỉ phác thảo sơ bộ bố cục trên khăn, sau đó cẩn thận phun màu và bổ sung chi tiết dần trong quá trình sáng tác.
Dù quy trình sáng tác cực kỳ khó khăn, các tác phẩm độc đáo của cô đã được giới chuyên môn ghi nhận. Helena Minginowicz hiện đang hoàn thiện các bức tranh cuối cùng để chuẩn bị cho triển lãm cá nhân tại phòng tranh Galerie Prima ở Paris (Pháp), dự kiến khai mạc vào ngày 8/10 tới.
