Ngày 12/5, truyền thông Hong Kong đưa tin Tòa án sơ thẩm Shatin đã tuyên phạt 240 ngày tù đối với Li Sixuan – người từng đoạt giải cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thâm Quyến năm 2024 – vì hành vi dùng bằng giả để theo học thạc sĩ tại Đại học Hong Kong.
Li Sixuan, 28 tuổi, sinh ra tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), là một gương mặt nổi bật trên mạng xã hội. Năm 2024, cô đại diện thành phố Thâm Quyến tham gia vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc khu vực Vịnh Lớn và giành chiến thắng. Khi nhận giải, cô từng tự tin tuyên bố đang theo học ngành Ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học Hong Kong.
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2021, Li Sixuan nộp đơn đăng ký học chương trình thạc sĩ tại Đại học Hong Kong. Trong hồ sơ, cô khai từng tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ học tại Đại học Columbia (Hoa Kỳ) và cung cấp các giấy tờ, bảng điểm liên quan. Hồ sơ được chấp nhận và cô được tuyển thẳng vào chương trình.
Đến năm 2024, Đại học Hong Kong tiến hành kiểm tra toàn diện sau khi xuất hiện nghi ngờ về một số hồ sơ nhập học. Kết quả cho thấy có 30 sinh viên sử dụng bằng cấp giả, trong đó có Li Sixuan. Nhà trường đã nhiều lần mời cô làm việc để xác minh thông tin nhưng không nhận được phản hồi. Vụ việc được chuyển cho cảnh sát Hong Kong và cô bị đình chỉ tư cách sinh viên.
Trong quá trình điều tra, Li Sixuan khai rằng cô thực sự tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam, thuộc Cao đẳng Vũ Hán vào năm 2020. Để có cơ hội học thạc sĩ tại Hong Kong, cô đã chi trả 380.000 nhân dân tệ (hơn 1,3 tỷ đồng) cho một công ty trung gian. Công ty này cung cấp cho cô bằng tốt nghiệp và bảng điểm giả mang tên Đại học Columbia để nộp hồ sơ.
Không dừng lại ở đó, Li Sixuan còn làm giả bằng tốt nghiệp của chính chương trình thạc sĩ tại Đại học Hong Kong. Tài liệu giả ghi rõ cô đã tốt nghiệp loại xuất sắc vào ngày 12/6/2024. Tuy nhiên, thực tế lễ tốt nghiệp được tổ chức ngày 11/6, và kết quả học tập của cô chỉ đạt mức “đậu”, không phải “xuất sắc”.
Với hai tội danh là lừa đảo và sở hữu tài liệu giả, Văn phòng công tố Hong Kong đã truy tố cô ra tòa. Trong phiên xét xử, Li Sixuan thừa nhận toàn bộ hành vi. Nhờ việc nhận tội sớm, cô được giảm 1/3 hình phạt theo quy định nhưng vẫn phải chấp hành 240 ngày tù giam.
Vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự thất vọng trước hành vi thiếu trung thực của một người từng được coi là biểu tượng sắc đẹp và tri thức. Một số ý kiến cho rằng việc sử dụng bằng giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phá vỡ niềm tin vào hệ thống giáo dục và các cuộc thi nhan sắc.



