Khi cha mẹ ruột tìm đến và đề nghị bồi thường 35 tỷ đồng, anh kiên quyết từ chối để bảo vệ cha nuôi của mình.
Sáng 15/9/1990, tại một công viên nhỏ ở huyện Bảo Thạch, tỉnh Tứ Xuyên, ông Lý Trường Giang – người nhặt rác mưu sinh – phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong hộp bìa cứng, chỉ được quấn vài mảnh vải mỏng. Dưới tấm lót có một mẩu giấy ghi vỏn vẹn thời gian sinh: 2h15 sáng cùng ngày.
Không tìm được cha mẹ ruột của đứa bé, ông Lý và vợ quyết định nhận nuôi, đặt tên con là Lý Thiên Tứ. Dù cuộc sống khó khăn, họ vẫn dành trọn tình yêu thương cho cậu bé như con ruột.
Từ nhỏ, Thiên Tứ bộc lộ tư chất thông minh, không chỉ chăm chỉ học hành mà còn giúp cha mẹ nuôi nhặt vải vụn kiếm sống. Với sự nỗ lực không ngừng, anh thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa với số điểm 705 – một thành tích xuất sắc khiến cả vùng quê nghèo tự hào.
Với học bổng đầu tiên, anh mua một đôi giày da cho cha và bộ quần áo mới cho mẹ nuôi như lời tri ân.
Khi đang học năm hai đại học, Thiên Tứ nhận được cuộc gọi từ cha nuôi, báo tin mẹ nuôi lâm bệnh nặng. Trở về nhà, anh phát hiện nguyên nhân khiến bà suy sụp: cha mẹ ruột của anh đã tìm đến.
Tề Quốc Khánh – cha ruột Thiên Tứ – là một doanh nhân thành đạt sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu NDT (khoảng 350 tỷ đồng). Ông cho biết, năm xưa vì gia đình phản đối tình yêu, họ phải lén sinh con nhưng sau đó bị ông ngoại bí mật mang bỏ.
Sau nhiều năm tìm kiếm, họ mong muốn nhận lại con trai, đồng thời đề nghị bồi thường 10 triệu NDT (gần 35 tỷ đồng) cho vợ chồng ông Lý Trường Giang để bù đắp công nuôi dưỡng.
Tuy nhiên, cha mẹ nuôi của Thiên Tứ từ chối. Với họ, anh là con trai duy nhất – người họ đã dốc lòng yêu thương suốt hơn 20 năm. Căng thẳng kéo dài và nỗi đau tinh thần đã khiến mẹ nuôi anh qua đời.
Quá đau đớn trước mất mát, Thiên Tứ đưa ra quyết định bất ngờ: từ chối nhận cha mẹ ruột, dù biết họ không cố tình bỏ rơi mình. Với anh, cha mẹ thực sự là những người đã yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ anh khôn lớn.
Anh kiên quyết yêu cầu cha mẹ ruột rời đi và không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ họ.
Dù cha mẹ ruột cố gắng thuyết phục, họ cuối cùng cũng chấp nhận quyết định của con trai và không ép buộc anh nữa. Đến nay, Lý Thiên Tứ chỉ nhận cha nuôi là cha duy nhất và chưa từng tìm gặp lại cha mẹ ruột.



