Người phụ nữ không tay bơi 20km, lập kỷ lục Guinness

Sinh ra không có hai tay, Kerry-Lee Gockel khiến nhiều người kinh ngạc khi vẫn có thể bơi trên biển và lập kỷ lục Guinness Thế giới.

Ngày 21/8/2025, Kerry-Lee Gockel hoàn thành hành trình vòng quanh đảo Great Keppel (hay còn gọi là Wop-pa), ngoài khơi thị trấn Yeppoon, bang Queensland (Úc). Quãng đường 20,4km cũng là cự ly xa nhất cô từng chinh phục và giúp Gockel lập kỷ lục "cự ly bơi dài nhất" ở hạng mục khuyết tật AA3 của Guinness World Records, hạng mục cho phép vận động viên dùng chân vịt hoặc phao trợ lực tùy ý.

Gockel sinh ra không có hai tay do một dạng dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Cô bơi ngửa và chỉ dùng đôi chân để di chuyển, giữ thăng bằng trong suốt hành trình. Vì lý do an toàn, Gockel có một người đồng hành là Joep Buijs, người hỗ trợ khi cần thiết và tiếp đồ ăn, nước uống cho cô.

Hiện Gockel làm việc tại Sở Tài chính bang Queensland. Cô bắt đầu theo đuổi bơi đường dài từ năm 2005, theo gợi ý của huấn luyện viên James. Lần đầu tiên thử sức ngoài trời, cô chỉ hoàn thành 1km.

"Từ đó tôi bị cuốn hút. Bơi ngoài trời hoàn toàn khác bơi trong hồ và tôi thích việc không có hai lần bơi nào giống nhau", cô chia sẻ.

kerry-lee-gockel-boi-quanh-dao-great-keppel
Kerry-Lee Gockel (phải) cùng người đồng hành Joep Buijs trong chặng bơi quanh đảo Great Keppel - Ảnh: Guinness World Records

Trước khi chinh phục Great Keppel, Gockel từng hoàn thành ba lần ở cự ly 10km và có một buổi tập kéo dài 15km. Năm 2024, cô cũng từng bơi tiếp sức 10km quanh hòn đảo này cùng chồng, anh Paul, khi hai người thay nhau hoàn thành từng chặng 1km.

"Điều kiện ở nửa đầu chặng bơi là khắc nghiệt nhất tôi từng trải qua. Nhưng nhờ lên kế hoạch kỹ lưỡng, tập luyện chăm chỉ và chuẩn bị chu đáo, tôi lại thấy thoải mái hơn cả những lần bơi ngắn trước đó", Gockel nhớ lại.

Khi thành tích được Guinness xác nhận, Gockel không giấu được xúc động: "Cảm giác thật khó tin. Tôi rất tự hào khi trở thành một phần của lịch sử môn bơi biển. Kỷ lục mang tên tôi, nhưng thành tích này thuộc về cả một đội ngũ gia đình và bạn bè đã giúp tôi đi đến đích."

Thành tích của Gockel sẽ được ghi nhận trong Guinness World Records 2027, phát hành trên toàn cầu ngày 10/9.

Gockel cũng gửi lời khuyên tới bất kỳ ai nếu muốn thử sức với một kỷ lục nào đó, hãy đặt mục tiêu và bắt đầu, dù chỉ từ một bước nhỏ như buổi bơi 1km đầu tiên của cô; tìm một cộng đồng để học hỏi và đồng hành; kiên trì luyện tập bởi không có gì có thể thay thế điều đó và quan trọng nhất, hãy luôn giữ niềm vui trong suốt hành trình.

Dù đang kêu gọi người khác phá kỷ lục của mình, nhưng Gockel cho biết bản thân cũng chưa có ý định dừng lại: "Tôi đang để mắt tới vài chặng bơi xa hơn nữa... hiện tại tôi chỉ có thể tiết lộ vậy thôi."