Một vụ mất tích kéo dài hơn sáu thập kỷ ở Mỹ vừa có lời giải khi giới chức bang Wisconsin xác nhận bà Audrey Backeberg, người được cho là biến mất từ năm 1962, thực chất đã chủ động rời đi và sống cuộc đời mới ở một tiểu bang khác.
Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Sauk, bang Wisconsin, cho biết bà Backeberg, hiện 82 tuổi, đã được tìm thấy an toàn và khỏe mạnh. Thông tin về nơi bà đang sống hiện không được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư.

Bà Audrey Backeberg biến mất vào ngày 7/7/1962, khi mới 20 tuổi và là mẹ của hai con nhỏ. Từ đó, không ai trong gia đình còn biết tin tức gì về bà. Vụ việc từng khiến cộng đồng địa phương hoang mang trong nhiều năm, và được liệt vào danh sách các vụ mất tích chưa có lời giải suốt hàng chục năm qua ở bang Wisconsin.
Từ thông tin được công bố, bà Backeberg rời khỏi nhà để đến nhận tiền lương từ một nhà máy len – nơi bà từng làm việc. Theo lời kể của người trông trẻ, bà đã cùng người này đi nhờ xe tới Madison, rồi tiếp tục bắt xe buýt Greyhound đến thành phố Indianapolis, bang Indiana. Người trông trẻ là người cuối cùng nhìn thấy bà, khi bà đi bộ về phía cuối đường gần trạm xe buýt.
Hồ sơ từ Dự án Charley – tổ chức chuyên lập dữ liệu các vụ mất tích – cho biết bà Audrey kết hôn với ông Ronald Backeberg khi mới khoảng 15 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ từng gặp nhiều trục trặc và có dấu hiệu bị bạo hành.
Vụ mất tích của bà từng được cho là có thể liên quan đến tội phạm, nhưng các bằng chứng mới cho thấy đây là quyết định mang tính cá nhân. “Cuộc điều tra mới xác nhận rằng bà Audrey Backeberg tự lựa chọn rời bỏ cuộc sống cũ, không có dấu hiệu nào của hành vi phạm tội hay bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào,” đại diện văn phòng cảnh sát trưởng hạt Sauk phát biểu trong thông cáo báo chí.
Vụ việc được làm sáng tỏ sau khi thám tử Isaac Hanson quyết định rà soát lại toàn bộ hồ sơ của các vụ mất tích chưa có lời giải. Trong quá trình điều tra, ông đã truy tìm thông tin về người phụ nữ này qua tài khoản Ancestry.com – một nền tảng phổ biến tại Mỹ dùng để tra cứu thông tin gia phả – thuộc về chị gái bà Audrey.
Chia sẻ với kênh truyền hình WISN, thám tử Hanson cho biết: “Tôi nghĩ bà ấy bị mọi người lãng quên. Nhưng bà đã tự quyết định con đường của mình, vượt qua những điều cũ kỹ và sống một cuộc đời mới. Bà có vẻ hạnh phúc, tự tin và không hối tiếc về lựa chọn năm xưa.”
Việc bà Audrey Backeberg chủ động rời bỏ cuộc sống cũ mà không để lại dấu vết khiến nhiều người bất ngờ, song cũng mở ra một hướng nhìn mới cho những vụ mất tích kéo dài tưởng như không có hồi kết. Vụ việc cho thấy việc rà soát lại các hồ sơ cũ với sự hỗ trợ từ công nghệ hiện đại có thể giúp hé lộ sự thật sau hàng thập kỷ.
Dù thông tin chi tiết về cuộc sống hiện tại của bà Audrey không được công khai, nhưng xác nhận rằng bà vẫn sống bình an sau hơn 60 năm đã khép lại một chương dài trong hồ sơ mất tích của bang Wisconsin.