Đừng để hè là học kỳ thứ 3

(VOH) - Đối với trẻ, hè là khoảng thời gian mà các em thích nhất vì có thể thoải mái vui chơi, tham gia các hoạt động, trò chơi mà mình yêu thích. Thế nhưng, không phải các em đều được hưởng một mùa hè theo đúng nghĩa vì với không ít trẻ, mùa hè đã trở thành học kỳ thứ 3. Lý do cũng vì các bậc phụ huynh lo sợ con mình không theo kịp chương trình, nên ép các em phải học hè. Thay vì tìm sân chơi cho trẻ trong mùa hè, không ít phụ huynh lại lên lịch tìm lớp học thêm cho con.
Mùa hè được vui chơi thỏa thich là ước mơ của tất cả các em học sinh nhưng ở các TP điều này dường như rất xa vời. Ảnh minh họa.

Chưa đầy một tháng bước vào kỳ nghỉ hè, các em đã không còn hào hứng với các hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi nữa, vì phải dành thời gian cho các lớp học hè, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới. Vì thế, các trung tâm, trường học cũng tăng cường việc mở các lớp học hè để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh. Có nhiều em tuy mới học cấp 1, nhưng ngay từ giữa tháng 6 các em đã phải theo lịch học hè mà ba mẹ lên kế hoạch. Em Anh Duy, học sinh trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn kể, hè đến em cũng muốn được đi chơi xa cùng gia đình, nhưng không được vì năm học tới em lên lớp 5, nên phải dành thời gian để học văn hóa. Em Anh Duy bày tỏ:

 

Quả thật, hè là thời gian các em muốn được vui chơi giải trí sau năm học vất vả. Thế nhưng, không phải em nào cũng được như thế, mà phần lớn các em phải dành thời gian cho các lớp học hè. Em Tuấn Toàn, học sinh trường tiểu học Đuốc Sống cho biết:

 

Còn em Đức Huy ở quận 3, bộc bạch:

 

Phần đông phụ huynh đăng ký cho con em mình theo học các lớp văn hóa trong dịp hè, mà ít quan tâm đến các hoạt động “Chơi mà học, học mà chơi”. Vì thế, các em cảm thấy chán nản vì không được hưởng một mùa hè theo ý thích. Thực tế, nhiều phụ huynh lo lắng con mình không theo kịp chương trình, thua bạn thua bè khi vào năm học mới, nên đăng ký cho con học trước chương trình của năm tới. Ngay từ khi đầu hè, anh Hoàng Tuấn ở quận 3 đã lên lịch học thêm cho cô con gái đang ở bậc tiều học, còn những ngày cuối tuần thì cho bé theo học các lớp năng khiếu. Hưởng không khí vui hè chưa được bao lâu, con anh Tuấn đã phải đến với các lớp học hè. Anh Hoàng Tuấn lý giải:

 

Chị Thanh Hương ở quận 1 cũng lên lịch học dày đặc cho cậu con trai ở bậc tiểu học bởi chị nghĩ:

 

Còn chị Đinh Thị Xuyến, một phụ huynh ở quận 1 lại cho rằng:

 

Nhưng không phải phụ huynh nào cũng nghĩ được như thế. Phần đông họ có chung tâm lý, sợ con chơi hè quên kiến thức, nên cho các em học hè để vừa ôn tập vừa học chương trình mới. Theo các chuyên gia tâm lý, không nên ép trẻ học hè, nhất là học trước chương trình. Điều này sẽ khiến các em thấy chán, không tập trung khi bước vào năm học mới và cũng làm ảnh hưởng đến quá trình nhận thức lâu dài của trẻ. Tạo cho trẻ được vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp các em phát triển cả về trí tuệ và thể lực. Ông Ngô Minh Uy, giám đốc Trung tâm tâm lý học ứng dụng Sông Phố, nói:

 

Có nhiều lý do được phụ huynh nêu ra để có thể cho con học hè, nhưng dù gì đi nữa thì hãy tạo điều kiện cho trẻ được hưởng một hè vui tươi, bổ ích. Đừng để những ngày hè trở thành học kỳ thứ 3 của các em.

Bình luận